
Theo dấu chân Người
Cô nhân viên của nhà trưng bày với vốn tiếng Việt thông thạo đã nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi từng tấm ảnh, từng hiện vật liên quan tới Bác. Tình cảm kính trọng Bác lại dâng lên trong mỗi chúng tôi khi nhìn thấy những hình ảnh của Bác bôn ba tìm đường cứu nước. Thật xúc động khi nhìn thấy những vật dụng Bác đã dùng năm xưa như những chiếc bát sành, bát sứ, chảo gang...
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu chân Người đã để lại ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, trong đó, nơi đến nhiều nhất là Trung Quốc; thời gian ở lại Trung Quốc cũng dài nhất, đặc biệt là ở Liễu Châu. Hiện nay, tại nhà số 1- 2 Liễu Thạch, Liễu Châu, nơi Bác từng ở và làm việc đã trở thành nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu. Theo lời của nhân viên nhà lưu niệm – bà Phú Yến Ninh, nhà lưu niệm được mở cửa hằng ngày từ 9 giờ đến 17 giờ. Cả đoàn chúng tôi nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh hang động tại Liễu Châu nơi Bác Hồ bị giam vào năm 1942. Nhìn những hình ảnh này, càng thêm khâm phục ý chí của Bác:
Tinh thần ở ngoài lao;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần phải cáng cao”
Trong thời gian bị giam, bị giải qua nhiều nhà ngục, Bác ghi lại những gì mắt thấy tai nghe bằng cách viết thơ. Bác đã sáng tác 133 bài thơ, trong đó có 34 bài ở Liễu Châu. Sau khi được trả tự do, những bài thơ đã được tập hợp lại thành quyển Nhật ký trong tù. Và 4 câu thơ trên được chép ở bìa tập thơ cùng hình vẽ hai tay bị xích. Ở tầng hai nhà lưu niệm, phòng ở, phòng làm việc của Bác vẫn được giữ nguyên, làm chúng tôi không khỏi xúc động về quãng đường hoạt động cách mạng đầy gian khổ của Bác.
Một “địa chỉ đỏ” của cách mạng Trung Quốc là Văn phòng Bát Lộ Quân tại TP Quế Lâm hiện vẫn còn lưu giữ hình ảnh của Bác trong thời gian làm việc tại đây với vai trò là chủ nhiệm nhà cứu thương. Chúng tôi đến đây cũng đúng vào lúc một đoàn sinh viên Trung Quốc đang tham quan, tìm hiểu lịch sử càng khiến chúng tôi tự hào về Bác.

Khám phá Quảng Tây
Đoàn chúng tôi đi trong những ngày cuối tháng 5, thời tiết tại Quảng Tây khá mát mẻ, dễ chịu. Quảng Tây với 80% diện tích là đồi núi, cảnh mây bay lãng đãng trên các ngọn núi như trong tranh thủy mặc hiện ra trong mắt chúng tôi ở suốt hành trình. Chúng tôi còn ấn tượng bởi con đường cao tốc Nam Hữu, nối từ Hữu Nghị Quan đến TP Nam Ninh (thủ phủ của Quảng Tây) với hai hàng cây đào nở hoa rực màu hồng, các cô ở trạm thu phí trẻ, đẹp luôn nở nụ cười tươi với các bác tài qua trạm...
Còn Liễu Châu thu hút du khách nhờ vào lợi thế có dòng Liễu Giang thơ mộng. Khi du thuyền trên sông vào lúc 20 giờ, chúng tôi đã được dịp thưởng ngoạn công trình nhạc nước trên sông dài 315 m và quần thể thác nước nhân tạo dài 220 m dọc bờ sông, được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á.
Nếu Liễu Châu đẹp về đêm thì Quế Lâm lại có lợi thế sông núi hữu tình. Một nhà thơ Trung Quốc đã thốt lên: “Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ” với hàm ý cảnh sông, núi ở đây là nhất. Có câu nói rằng: “Đêm Thượng Hải, mưa Quế Lâm”. Mưa càng làm cho cảnh mây trôi lãng đãng ở các ngọn núi thêm phần thơ mộng. Nhiều nhà thơ đã để lại các câu chuyện, bài thơ trên các vách núi trong các hang động vì mê vẻ đẹp của Quế Lâm. Du thuyền trên đoạn Tiểu Ly Giang, ngắm núi Vòi Voi, biểu tượng của TP Quế Lâm, ngắm các ngọn núi với hình thù như mỹ nữ soi gương... mới cảm hết vẻ đẹp của Quế Lâm. Lý Bân đã giới thiệu với chúng tôi “tam bảo” của Quế Lâm là tương ớt, chao và rượu Tam Hoa.
Ăn uống, mua sắm đều thú vị
Người Việt có câu ví von rằng: Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật với hàm ý món ăn người Trung Quốc ngon và bổ dưỡng. Đi du lịch Trung Quốc có thể nói rằng việc ăn uống sẽ không quá khó khăn như đi một số nước khác. Những món ăn mà nhiều người Việt rất thích như vịt quay, gà hấp, cháo hột vịt bắc thảo, hủ tiếu xào... sẽ thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của bữa ăn. Nhiều nhà hàng còn tâm lý khi đưa vào thực đơn những món như rau muống luộc kèm cả nước canh, rau lang xào tỏi, cải thảo luộc...
Đoàn chúng tôi cũng có trải nghiệm vui với việc mua sắm. Ngoại trừ một số gian bán hàng lưu niệm đặt tại các điểm tham quan thường nói thách du khách (dù có dán giá trên sản phẩm), các trung tâm mua sắm lớn hầu như bán đúng giá niêm yết. Đoàn chúng tôi vào một trung tâm thương mại của nhà nước tại Quế Lâm, thấy những chiếc dù rất xinh mà trên kệ ghi con số 8 rất lớn, cứ nghĩ là 8 tệ (khoảng 23.000 đồng) nên nhào vô lấy mấy chiếc mang về làm quà.
Giá tour 285USD/khách (chưa bao gồm vé máy bay), dành cho đoàn 15 khách trở lên.
Ông Ngô Quốc Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Lữ hành BenThanh Tourist, cho biết: Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 20 năm Bác Hồ được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới, BenThanh Tourist tổ chức tour du lịch “Hành trình theo chân Bác” vừa để du khách tìm hiểu lịch sử vừa kết hợp tham quan.
Liên hệ: BenThanh Tourist
- 89 Hàm Nghi, Q.1 - TPHCM. ĐT: (08)3 8218989. Fax: (08)3 8218340
- 86 Lý Tự Trọng, Q.1 - TPHCM. ĐT: (08)3 5202020
- 51 Nguyễn Huệ, Q.1 - TPHCM. ĐT: 08. 39143921
Website: www.benthanhtourist.com.vn
Bình luận (0)