Những ngày tháng 11 là lúc đất trời nơi đây gom hết vào mình những hạt nắng vàng cuối cùng để dâng hiến trọn vẹn trước khi mùa đông thật sự bắt đầu. Lòng người vì thế cũng không kém phần cuống quýt, chộn rộn để tìm về những khoảnh khắc tuyệt đẹp cuối thu.
Mê đắm Hà Nội cuối thu
Bắt đầu từ một đêm gió bỗng luồn sâu qua khe cửa, mang theo hơi lạnh và hương hoa sữa nồng nàn. Hà Nội đã vào cuối thu. Như một thước phim quay chậm kỳ diệu, buổi sớm thức giấc, cả con phố ngập trong sắc vàng rơi trên thềm gạch đỏ úa màu. Nhịp sống như bớt chút vội vã, hối hả của ngày thường để thay vào đó là vẻ yên bình, trầm mặc cổ kính. Đến Hà Nội những ngày này, du khách mặc sức tản bộ trên những con đường lá vàng đã trải thảm dọc lối. Lặng ngắm cái nắng hanh hao cùng cơn gió lạnh đầu mùa dễ khiến lữ khách phương xa mê đắm, nhớ nhung. Chưa lạnh đến độ phải xuýt xoa và khoác lên mình chiếc áo ấm dày cộp, chỉ một lớp áo mỏng trên người cùng với dải khăn choàng mềm mại đã đủ để cả phố cổ rực lên duyên dáng giữa cái khí trời se lạnh và thơ mộng ấy.
Mộc Châu mùa hoa cải trắng
Trên hành trình Hà Nội - thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao - hồ Ba Bể (5 ngày), khởi hành (KH) ngày 12-12, giá 8,28 triệu đồng hay Hà Nội - Đền Hùng - Sa Pa (5 ngày), KH ngày 25-12, giá 8,88 triệu đồng cùng TST Tourist, du khách có dịp khám phá, tìm hiểu về một phương Bắc ngàn năm văn hiến. Tuyến đường từ Hà Nội lên các tỉnh, thành khu vực phía Đông và Tây Bắc vào độ cuối thu chắc chắn sẽ để lại những kỷ niệm khó quên.
Mộc Châu lung linh mùa cải trắng
Tháng 11, tiết trời Mộc Châu se lạnh, từng làn sương mù vẫn còn vương vít trên nhành cây ngọn cỏ mặc cho tia nắng đầu ngày đã ló dạng. Dọc các con đường từ thị trấn Mộc Châu đến khu vực rừng thông bản Áng hay Pa Phách - những bản làng nhỏ xinh, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc H’Mông, Thái đã phủ lên một màu trắng tinh khôi của loài hoa cải. Nhìn từ xa, cả thung lũng hoa tựa như đám mây trắng xốp, nhẹ trôi mênh mang giữa làn sương mờ bảng lảng. Lần theo lối đi có màu nâu trầm của đất, hương hoa cải cứ mơn man thoảng nhẹ rồi bỗng chốc bung nở trắng trời như thể làm say lòng lữ khách. Mùa này, dạo bước Mộc Châu, du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi không gian của một câu chuyện cổ tích với sắc cải trắng, dã quỳ vàng, nương chè xanh mướt và ấm áp đỏ trạng nguyên. Đường tour Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu - bản Lác Mai Châu - Tràng An - chùa Bái Đính (5 ngày), KH ngày 12-12, giá 8,88 triệu đồng của TST Tourist sẽ là một hành trình thưởng ngoạn đầy thú vị khi du khách có dịp đi thuyền khám phá lòng hồ Hòa Bình - nơi được ví von là “vịnh Hạ Long” trên núi, nghỉ đêm tại Arena Mộc Châu resort với những ngôi nhà sàn và Bungalow container được thiết kế độc đáo, lạ mắt.
Tour tham khảo - Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La - Mường Phăng - Điện Biên (5 ngày), KH ngày 12-12, giá 8,58 triệu đồng. - Đà Nẵng - Hội An - Cù Lao Chàm - Khu Du lịch Bà Nà (4 ngày), KH ngày 31-12, giá 6,88 triệu đồng. - Động Thiên Đường - Huế - Đà Nẵng - Hội An (5 ngày), KH ngày 26-12, giá 6,58 triệu đồng. - Đà Lạt Festival Hoa (4 ngày), KH ngày 31-12, giá 4,68 triệu đồng. - Phan Thiết nghỉ dưỡng resort 4 sao (2 ngày), KH hằng tuần, giá 1,98 triệu đồng. - Phú Quốc nghỉ dưỡng Vinpearl resort 5 sao, KH ngày 1-1-2016, giá 7,98 triệu đồng. |
Liên hệ: TST Tourist - 10 Tú Xương, phường 7, quận 3, TP HCM. ĐT: (08) 39 328 328. Hotline: 0909 026116/118, fax: (08) 39 321 321. Chi nhánh Tây Đô: 17 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT: (0710) 3769 681, fax: (0710) 3769 682, website: www.tsttourist.com. |
Bài và ảnh: Hải Khanh
Bình luận (0)