Một ngày đầu tháng 10, chúng tôi đến khu Trung tâm thương mại Jajujat-còn được coi là khu chợ phiên Jajujat cuối tuần lớn nhất Bangkok-để tham quan kỳ thi cá kiểng la hán được tổ chức tại đây.
Bước vào khu cá kiểng, chúng tôi thấy không thiếu bất kỳ loại cá gì. Từ cá nuôi cảnh trong hồ kiếng đến các loại cá đồng, cá sông đều có bán ở chợ này, nhưng hầu hết là thế hệ F2.
Hai dãy hồ kiếng hai tầng được trưng bày rất ấn tượng giữa lối đi của khu cá kiểng, mỗi hồ mỗi vẻ đẹp khác nhau. Mỗi chú cá oai hùng tung tăng bơi lội tạo ra nhiều sắc màu hấp dẫn. Tại hồ số 55, một chú cá la hán mang tên King Kam Fa của ông Junel - một dược sĩ người Thái mê chơi cá la hán. Chú cá đoạt giải cao của cuộc thi với điểm số là 83,5.
![]() |
| Con Red Texas, cũng của ông Junel có thể uốn lượn theo điệu nhạc. |
Hồ kiếng số 67, với con cá la hán dài khoảng 7cm, đầu to tròn, có châu vân màu huyết dụ, đôi mắt linh hoạt, mình ngắn, chữ Hán đều từ đuôi đến mắt, châu sáng lấp lánh trên nền đỏ. Chú cá trong hồ kiếng 76 uốn lượn qua lại trong hồ theo điệu nhạc cùng chủ nhân bên cạnh - vẫn là ông Junel.
Chị Jintana chuyên viết về các loài cá nước ngọt cho biết, hội thi có 69 nghệ nhân và chủ các gian hàng cá kiểng tham gia với 4 chủng loại: Red Texas, King Kam Fa, Flower Horn, Yellow Chilid.
Kết thúc cuộc thi - triển lãm, các chú cá được bán đấu giá để góp phần vào việc phát triển nuôi trồng cá kiểng tại Thái Lan, phát triển thêm nhiều giống loài mới.

Bình luận (0)