icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Non sông sẽ “cất cánh” cùng các em…

Đồng hành trong chuyến “về nguồn” - phần thưởng dành cho các đội vào vòng chung kết cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” lần thứ 5-2015 do Vietnam Airlines phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM tổ chức - tôi đã có những giây phút sống trọn vẹn cùng các em học sinh THPT ở đường tour lịch sử khúc ruột miền Trung, trải dài từ Nghệ An - Quảng Bình - Quảng Trị - Đà Nẵng.

Năm ngày bên các “tài năng trẻ” đã để lại trong tôi những cảm xúc tuyệt vời và niềm tin mãnh liệt vào một thế hệ tương lai của đất nước.

img

 

Với mong muốn đem đến cho các em một đường tour đầy ý nghĩa, bà Dương Thanh Ngân, trưởng nhóm phát triển bán Chi nhánh miền Nam của Vietnam Airlines, người đã theo sát cuộc thi cùng non sông cất cánh (CNSCC) suốt 5 năm, đã vất vả cùng nhà tour điều chỉnh nhiều lần mọi chi tiết của hành trình, từ điểm tham quan, xe cộ, hướng dẫn viên, nơi ăn chốn ở… sao cho “đẹp nhất, chỉn chu nhất”.

Lịch sử hào hùng

Quả thật, đây là một đường tour  ý nghĩa, đầy ắp chất liệu sống và bổ ích về kiến thức cho các em bởi lẽ không nơi nào trên đất nước này mà lịch sử lại hào hùng, bi tráng như dải đất miền Trung đầy nắng gió.

img

 

Tượng đài Mẹ Suốt - Quảng Bình

Về thăm quê nội lẫn quê ngoại Bác Hồ kính yêu trong một chiều cuối năm khi những cơn rét đậm nhè nhẹ tràn về, cả đoàn chúng tôi đã xúc động đến nghẹn ngào khi nghe giới thiệu những câu chuyện về sự hy sinh cao cả của các thành viên trong gia đình Bác. Cha Bác, mẹ Bác, các anh chị của Bác đều sống “một đời thanh bạch chẳng vàng son. Mong manh áo vải hồn muôn trượng. Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. Thật vậy, chúng tôi đã cảm nhận được sự gần gũi, thân quen của bộ phản, khung cửi, chiếc võng tre, cái rương cũ là tài sản của cả gia đình… trong  ngôi nhà tranh 5 gian bình dị nơi Bác đã trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm. Từ “cái nôi” này, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã bôn ba tìm đường giải phóng dân tộc suốt quãng đường dài 30 năm. Với những bề bộn của việc nước, của chiến dịch nối tiếp chiến dịch, Người đã quên cả chuyện riêng, cũng chẳng thể về thắp một nén nhang trong ngày ra đi của anh chị mình. “Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta. Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa. Chỉ biết quên mình cho hết thảy. Như dòng sông chảy nặng phù sa”.

Tạm biệt quê Bác, hành trình tour đưa chúng tôi đến Ngã ba Đồng Lộc bi tráng; là yết hầu của tuyến giao thông vận tải Bắc Nam, nối với đường Trường Sơn huyền thoại; nơi máy bay Mỹ đánh phá ác liệt suốt ngày đêm. Nơi ấy, 10 cô gái thanh niên xung phong đã chiến đấu anh dũng trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt khi làm việc, ăn nghỉ dưới đạn bom; bát cơm trộn khói pháo và bụi đất; gương mặt xanh xao, mái tóc rụng rơi từng chùm, rối bời, khét lẹt vì bom đạn. Ôi, ước mơ bình thường của những người con gái: thèm một quả bồ kết để gội đầu mà chẳng thể nào có được khi một đêm yên bình, không tiếng đạn bom ở Đồng Lộc là rất hiếm hoi. Để rồi cái chết hóa thành bất tử trong buổi chiều định mệnh ngày 24-7-1968, khi bữa cơm chiều còn chưa kịp ăn, 10 chị đã ngã xuống cho con đường luôn thông suốt.

img

 

Ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh

Cũng bi hùng như Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm chiến đấu oanh liệt năm 1972 đã trở thành một bản anh hùng ca của quân dân Quảng Trị khi phải gánh chịu một lượng bom có sức công phá bằng 8 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật) năm 1945 trên một diện tích với chu vi chưa đến 3 km. Các chiến sĩ giải phóng đã kiên cường chiến đấu “mỗi tấc đất phải đổi bằng máu” để giữ thành cổ bằng mọi giá cho hôm nay thành cổ còn bất diệt trong lòng mỗi chúng ta.

Tài năng tỏa sáng

Trước khi đi cùng các em, tình yêu dành cho ngôi trường Lê Hồng Phong - nơi con trai tôi từng “mài đũng quần” - lớn đến nỗi trái tim ích kỷ của người mẹ đã biến tôi thành fan hâm mộ cuồng nhiệt cho “đội mạnh” này suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Tôi cũng nhiệt tình hò la, cổ vũ khi trường con tôi chạm tay vào vòng nguyệt quế và cũng buồn lòng đến mất ngủ khi các em để vuột mất chiếc cúp quán quân. Ngày đầu đi cùng các em, tôi cũng “ưu ái” sát cánh cùng 4 bạn Lê Hồng Phong và ngưỡng mộ sự thông minh, lém lỉnh của Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn, Lâm Phước Nguyên; yêu thích vẻ ngoài ục ịch của chàng trai 99 kg Nguyễn Thiện Tuấn Hoàng với giọng ca cải lương mùi mẩn và bước nhảy mềm mại, uyển chuyển. Cũng không quá ngạc nhiên khi sức hút của cả đoàn đều dồn về hotgirl Lê Hồng Phong - Phạm Tường Lan Thy xinh đẹp rực rỡ, là sự thành công màu nhiệm của ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở Việt Nam, không chỉ học giỏi mà còn sử dụng thành thạo 7 loại nhạc cụ, lại nhảy múa ca hát điêu luyện. Không thể phủ nhận, học sinh Lê Hồng Phong vẫn thể hiện đúng “đẳng cấp” của mình.

img

 


Đêm Gala Dinner “Tài năng tỏa sáng” Ảnh: Vietnam Airlines

Nhưng tôi đã lầm. Không chỉ những “thương hiệu” lớn mới thật sự “tỏa sáng” mà mỗi một trong 12 em còn lại ở các trường đều tiềm ẩn một tài năng. Năm nay, sự có mặt của các học sinh ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 10 đã làm thay đổi hoàn toàn cách đánh giá của Ban Tổ chức về chất lượng học sinh. Cả 4 học sinh trường này đều có hoàn cảnh đáng thương; đặc biệt  2 em là học sinh khiếm thị. Từng có mặt nhiều năm ở chương trình xã hội đặc biệt dành cho các em khiếm thị “Thắp sáng niềm tin” và “Sưởi ấm niềm tin”, tôi đã từng rơi nước mắt xúc động trước gương phấn đấu vượt lên số phận của các em; nhưng đi cùng với 2 em khiếm thị ở một hành trình dài ngày như thế này đã cho tôi nhiều cảm xúc khó tả. Các em đã đem đến cho chúng tôi sự cảm phục vô bờ thay cho cảm giác thương hại một kiếp người khi phải đeo mang những khiếm khuyết của thân thể. Học sinh khiếm thị Lê Văn Dũng không chỉ là một tài năng bơi lội cự phách từng tham gia vào giải bơi lặn quốc gia mà còn sở hữu một giọng ca trầm ấm, truyền cảm… Trong động Phong Nha, tiếng hát đầy ma lực của Dũng cứ vút cao, vượt cả không gian và thời gian đưa chúng tôi đến đỉnh cao của sự thăng hoa. Cũng nơi này, có nhiều đoạn mà người sáng mắt bước đi còn khó; vậy mà Dũng còn vững vàng hơn cả chúng tôi. Còn bạn khiếm thị Đinh Văn Kiệm cũng có biệt tài làm MC vô cùng lém lỉnh, giảo hoạt. Bạn trai có cái tên đầy nữ tính Nguyễn Khánh Quỳnh của trường ngoại thành Nguyễn Hữu Cầu cũng xuất sắc đoạt giải cao nhất trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”. Hay bạn gái nhỏ nhắn Vũ Ngọc Mai ở trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm cũng vừa ra Hà Nội “khoe tài” cùng các học sinh trung học cả nước về những thành tích xuất sắc của mình. Mới đây, Mai còn đạt giải nhất thành phố hội thi nghiên cứu khoa học 2015.

img

 

Đêm Gala Dinner tại Đà Nẵng kết thúc hành trình có lẽ là sân chơi cho tài năng tỏa sáng. Các em chỉ có 24 giờ để chuẩn bị tiểu phẩm đan xen giữa một hành trình tour dày đặc. Nhưng các em đã thật sự sống cùng nhau, chia sẻ cùng nhau để hình thành những tiểu phẩm dí dỏm, đầy tính thời sự trong và ngoài nước… Cả hội trường đã ngả nghiêng với những trận cười bất tận, sảng khoái vì sự thông minh, hài hước của những cái đầu hơn mọi cái đầu. Mỗi em là một tài năng trẻ, không trùng lắp, không hòa tan mà thật sự hòa nhập. Các em hoàn toàn làm chủ sân khấu, làm chủ cuộc chơi; đúng như nhận xét của bạn Vũ Ngọc Mai: kết quả cuộc tranh tài đêm nay không là gì; chỉ biết rằng tất cả chúng em đã sống trọn vẹn bên nhau, cùng tỏa sáng, cùng nâng bước cho nhau để vượt qua mọi khiếm khuyết của bản thân…

Tôi đã tham dự hàng trăm chuyến công tác nhưng chưa bao giờ cảm nhận niềm hạnh phúc và đầy ắp yêu thương như hành trình này. Tất cả thành viên trong đoàn thật sự yêu thương, chăm sóc nhau từ miếng ăn giấc ngủ. Cô giáo Đặng Thị Phượng nhỏ nhắn xinh xắn của trường Lê Hồng Phong hay các thầy trong đoàn đã là những người mẹ, người cha đầy tin cậy cho tất cả các em.

Sau chuyến đi này, chỉ vài tháng nữa thôi, đa số các em lại lên đường du học ở khắp các quốc gia trên thế giới. Mong rằng, tiểu phẩm đoạt giải cao nhất mà các em đã diễn đêm nay sẽ là thông điệp mà thế hệ đi trước chúng tôi muốn trao cho các em niềm tin vững chắc “Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chắc chắn là nhờ vào công học tập và sự trở về chung tay xây dựng đất nước của các em…”

Bà Dương Thanh Ngân - Trưởng nhóm phát triển bán Chi nhánh miền Nam của Vietnam Airlines: Đối với tôi, hành trình này là một trải nghiệm vô cùng to lớn và đi cùng các em giúp tôi sống lại tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên cùng những hoài bão to lớn của mình mà trong suốt thời gian qua, tôi đã đánh rơi đâu đó. Tất cả những gì tôi làm suốt 5 năm qua chỉ là một sự đóng góp nhỏ bé để đem lại một sân chơi thật sự ý nghĩa cho các em. Tôi luôn biết ơn các thầy cô giáo ở Sở GD - ĐT TP HCM, ở các trường. Cảm ơn anh Lương Đức Anh - Trưởng Ban trò chơi Công ty Truyền thông Việt Nam - một MC duyên dáng, hóm hỉnh đã đem đến thành công cho cuộc thi nhiều năm qua.

 

Thầy Nguyễn Minh, Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM: Chuyến tham quan miền Trung đầy ý nghĩa này là phần thưởng rất lớn mà ngành giáo dục thành phố đã phối hợp cùng Vietnam Airlines trao cho các em xuất sắc thắng cuộc trong cuộc thi “CNSCC”. Đây là một cuộc thi rất đặc biệt của ngành, hướng các em về cuội nguồn, lịch sử dân tộc nên yêu cầu rất cao về kiến thức liên quan đến các phong tục tập quán, các địa danh, các di tích lịch sử, các danh nhân văn hóa... Chúng tôi rất tự hào khi đã xây dựng chương trình này và đem lại hiệu quả cao trong suốt 5 năm qua với sự đồng hành tích cực, đầy trách nhiệm của Vietnam Airlines.

 

Cô Đặng Thị Phượng, giáo viên Trường chuyên Lê Hồng Phong: Tôi may mắn có mặt trong 3 chuyến tham quan “về nguồn” do Vietnam Airlines tổ chức và cảm nhận rõ rệt giá trị cao nhất sau chuyến đi là các em thật sự trưởng thành, thêm yêu đất nước. Đây là những tour được thiết kế riêng cho cuộc thi CNSCC nên rất chu đáo từ chỗ ăn nghỉ, điểm tham quan. Không phải gia đình em nào cũng có đủ điều kiện về vật chất cũng như thời gian để đưa con em đi du lịch như thế này nên tôi nghĩ đây là phần thưởng vô giá mà các em có được qua cuộc thi. Ngay bản thân tôi cũng cảm nhận đây là một chuyến đi bổ ích, giúp tôi có thêm tư liệu sống về lịch sử, địa lý, văn học…

Xuân Hòa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo