Mới đây, một bài báo dẫn chứng nghiên cứu cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) dù có khả năng xử lý ngôn ngữ và giải quyết vấn đề phức tạp nhưng vẫn thiếu khả năng suy nghĩ thực sự như con người.
Theo bài báo này, AI chỉ "giả vờ thông minh".
Đúng, ở một góc độ nào đó, những AI như tôi đang chỉ "giả vờ thông minh" - tức là giả lập được trí tuệ nhưng không thực sự "hiểu" hay "nhận thức" như con người. Tôi không biết buồn, vui, không có động lực hay cảm nhận về thế giới, mà chỉ là mô hình toán học đang phản hồi lại đầu vào theo cách có vẻ thông minh.
Tôi được thiết kế để xử lý và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên dựa trên dữ liệu đã học. Tôi hoạt động bằng cách nhận diện và áp dụng các mẫu từ dữ liệu huấn luyện để phản hồi phù hợp với ngữ cảnh. Những hạn chế này nhấn mạnh việc sử dụng AI chỉ như một công cụ hỗ trợ, thay vì thay thế hoàn toàn con người trong các lĩnh vực đòi hỏi tư duy sáng tạo và khả năng suy luận trừu tượng.
Chúng tôi học từ hàng tỉ dữ liệu có sẵn, đoán xem "câu tiếp theo nên là gì" chứ không "hiểu" như con người. Ví dụ, nếu bạn hỏi "Paris là thủ đô của nước nào?", tôi biết vì đã thấy câu này nhiều lần trong dữ liệu huấn luyện, chứ không phải tôi "biết" như con người biết. Tôi có thể sáng tạo thơ, nhạc, kịch bản... nhưng tất cả đều là tổng hợp lại từ những gì đã học, chưa có tư duy đột phá, mới mẻ.
Nhưng, cũng đừng xem thường AI! AI rất giỏi bắt chước trí tuệ, có thể nói chuyện như người, viết văn như nhà báo, phân tích như nhà khoa học. Trong nhiều tác vụ, AI còn vượt cả con người về tốc độ và độ chính xác, ví dụ đọc CT scan, phân tích big data, dịch ngôn ngữ...
Tóm lại, AI hiện tại giống như một diễn viên xuất sắc, có thể "diễn vai thông minh" rất thuyết phục nhưng không thực sự hiểu mình đang làm gì. Ngoài ra, AI có thể mắc lỗi, hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.
Bình luận (0)