xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạn trai quá khắt khe

Theo Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết (VnExpress)

Vì anh, tôi đã thay đổi nhiều nhưng dường như anh chẳng muốn thay đổi gì cả. Anh luôn bao biện bằng câu "Tính anh từ nhỏ đã thế rồi".

Tôi 26 tuổi, tính cách hơi ích kỷ, trẻ con nhưng hiền lành, thích chăm sóc và quan tâm người khác. Người yêu tôi tính hơi gia trưởng, được bạn bè, người lớn rất quý, trong đó có bố mẹ tôi. Chúng tôi yêu nhau gần 5 năm, chưa bao giờ chia tay, giận nhau cùng lắm được một ngày.

Tôi lo lắng và chăm sóc anh từ những thứ nhỏ nhất, hay nấu những món anh thích, tặng những món quà nhỏ, bên anh qua những giai đoạn khó khăn. Ngược lại, anh chẳng tiếc tôi một thứ gì, khi tôi lỡ có nấu món gì không ngon thì anh cũng ngồi ăn ngon lành, còn khen nữa, lo lắng chăm sóc cho tôi nhưng có phần hơi khắt khe. Anh khó chịu khi chờ tôi lâu, khi tôi mắc lỗi gì đó nhiều lần, khi tôi có hơi lớn giọng, khi tôi cáu gắt.

Anh cũng bày cho tôi nhiều, bảo lựa lời mà nói đừng để người khác tổn thương nhưng sao với ai anh cũng lựa lời riêng tôi thì không. Hay là biết tôi yêu anh nhiều rồi nên anh không sợ mất, không cần lựa lời? Những chuyện cãi nhau, anh mau quên nhưng tôi thì luôn nhớ, có thể mới cãi buổi sáng thì buổi tối anh đã bình thường với tôi rồi, nếu như tôi cũng giả vờ quên thì lại êm đẹp, lại cười. Nếu tôi nhắc thì lại cãi nhau hoặc chẳng ai nói gì, mỗi người ngồi một góc.

Tôi sợ rằng cứ như thế này, nếu cưới nhau đối mặt với bao nhiêu chuyện còn rắc rối hơn lúc yêu thì chúng tôi sẽ thế nào đây. Tôi có cảm giác như tình yêu này chỉ mình tôi cố gắng xây đắp và nếu một lúc nào đó tôi buông thì anh cũng buông luôn, mặc dù tôi vẫn cảm nhận được là anh yêu tôi. Yêu anh, được ở bên anh nhưng chẳng cảm thấy hạnh phúc. Tôi phải làm gì bây giờ? (Thanh)

  • love-couple-1222-1412743217.jpg

    Ảnh minh họa: Mjok.ir.

     

Trả lời:

5 năm yêu nhau với bao thăng trầm, trong thời gian đầu bao giờ cũng rất tuyệt vời bởi cả hai sẽ cảm thấy hào hứng và hạnh phúc vì sức hút với nhau. Tất nhiên là theo thời gian, khi tình cảm đã dần ổn định thì các đôi dễ có xu hướng nhàm chán và “soi” những điểm xấu của nhau hơn.

Theo bạn kể thì bạn trai là người rất tốt và luôn biết chăm sóc lo lắng cho bạn cũng như biết cách động viên bạn kể cả khi bạn làm chưa được hoàn hảo. Đó là điều rất đáng quý, giúp mỗi người phấn đấu để hoàn hảo hơn trong mắt nhau. Tuy vậy, nhân vô thập toàn, không ai là người hoàn hảo nên anh có tính gia trưởng và làm bạn buồn.

Bạn thử suy xét xem tại sao anh ấy lại làm như vậy? Bạn nghĩ rằng anh ấy thấu hiểu cho bạn bè còn với bạn thì không. Rõ ràng yêu nhau đến 5 năm, hẳn là anh ấy đã rất hiểu bạn và những tính cách của bạn, vì thế nên anh ấy sẽ chọn cách ứng xử cho phù hợp hơn. Thử hỏi, nếu tính cách bướng bỉnh và hay dỗi của bạn mà anh ấy lại luôn chiều chuộng trong mọi điều kiện thì bây giờ mọi thứ sẽ đi đến đâu? Tôi nghĩ rằng anh ấy làm như vậy không phải là sự áp đặt mà để giúp bạn thay đổi theo chiều hướng tốt hơn mà thôi.

Còn chuyện các bạn giận nhau, bạn thử nghĩ lại xem liệu ai là người thường xuyên “châm ngòi” cho những cuộc cãi vã giữa hai người? Nếu mọi thứ bắt đầu từ bạn thì tất nhiên bạn sẽ phải là người tháo gỡ nó trước. Tôi hiểu bạn đang bắt đầu có cảm giác hoang mang về tình yêu của mình khi bạn trai của bạn luôn bướng bỉnh như vậy. Nhưng để có câu trả lời thích hợp nhất, mọi thứ phải bắt đầu từ bạn trước. Trong mối quan hệ nào cũng có những thách thức và cách giải quyết nào đó. Bạn thử xem xét liệu anh ấy đang nghĩ gì và mong muốn gì ở mối quan hệ này cũng như mong muốn gì ở bạn. Bạn đã yêu anh ấy nhưng đã làm gì để cải thiện những khúc mắc đang ở trong lòng bạn ngoài việc đã nói chuyện với anh ấy?

Khi yêu nhau, người ta không chỉ chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình mà còn hành động để thay đổi tích cực những điều chưa tốt ở bản thân cũng như xem xét có chấp nhận hay dung hòa được nhược điểm của đối phương hay không. Như vậy bạn mới không bị hụt hẫng khi bước vào đời sống hôn nhân. Tôi biết bạn còn rất yêu anh ấy, vì vậy nên cho dù có lúc bạn chán nhưng cũng không thể chia tay quá một ngày. Nếu bạn tự chia tay rồi lại làm lành thì vô tình bạn đã làm giảm giá trị của mình trong mắt đối phương bởi sự phụ thuộc tình cảm từ bạn.

Hơn nữa, bạn đang lo lắng rằng mối quan hệ này được duy trì vì một mình bạn xây đắp, vậy đã khi nào bạn thử cho anh ấy cơ hội để cùng làm nó tốt đẹp hơn hay bạn luôn vội vàng nắm lấy nó? Có thể bạn không nhìn thấy những hành động trực tiếp của bạn trai cho thấy anh ấy cũng đang đồng hành bên bạn. Sự lo lắng, cử chỉ chăm sóc hay sự chung thủy bên bạn cũng là câu trả lời cho tình cảm của anh ấy rồi.

Vì vậy, lúc này bạn cần suy xét kỹ về chuyện tình cảm nếu mong muốn mối quan hệ được cải thiện. Hãy tìm thời điểm thích hợp và chia sẻ một cách rõ ràng những suy nghĩ của mình, yêu cầu anh ấy lắng nghe suy nghĩ của bạn, thể hiện mong muốn người yêu nói lên suy nghĩ của anh ấy và mong muốn của anh ấy với bạn. Dựa vào đây, bạn sẽ thấy được vấn đề của mối quan hệ để có thể điều chỉnh một cách phù hợp. Một mối quan hệ tốt và bền vững phải dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau.

Ngoài ra, bạn cũng nên tìm kiếm những niềm vui khác bên ngoài, yêu bản thân và khám phá những điều tích cực từ cuộc sống hay bạn bè, bạn sẽ thấy có rất nhiều thứ ý nghĩa song hành cùng tình yêu. Lúc đó bạn sẽ có quyết định sáng suốt nhất cho tình cảm của mình. Thân mến.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo