
Học và làm việc chung dễ có những mối tình xuất phát từ lời ghép đôi. Ảnh từ Internet (chỉ có tính minh họa)
Tôi yêu anh và hình như anh cũng yêu tôi khởi nguồn từ… trò đùa của mấy đứa bạn chung phòng. Với tôi thì chúng bảo anh để ý tôi và… với anh thì chúng bảo tôi thầm thương anh!
Mới đầu thì tôi cũng rất ngạc nhiên về những lời các bạn bỏ nhỏ nhưng… tự dưng sau những lời chòng ghẹo, tôi bỗng có thói quen kín đáo ngắm nhìn anh và rồi tôi cũng tình cờ bắt gặp những lần anh nhìn tôi chăm chú.
Tôi chợt đỏ mặt và vội quay nhìn chỗ khác nhưng lòng thì xao xuyến và tim thì đập loạn xạ. Sau một thời gian “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, giờ đây chúng tôi đã trở thành một cặp số… 10.
Từ đó, đường đến cơ quan không còn xa diệu vợi bởi hằng ngày có một người âm thầm dõi theo tôi và dành cho tôi ánh nhìn ngày một tha thiết hơn...
Rồi sự việc cũng dần sáng tỏ. Mới đây, cả anh và tôi cùng phát hiện ra trò “lừa tình” tinh nghịch của những đồng nghiệp dễ thương.
Tôi vui vì các bạn thật đáng yêu, đã vun vào cho mình một niềm hạnh phúc, nhưng… bỗng thấy buồn buồn vì không rõ cảm giác lâu nay của tôi và cả anh ấy có là thật hay chỉ là ảo tưởng, là kết quả của sự tác động bên ngoài chứ không xuất phát từ bản thân mình?
Sau phát hiện ấy, tôi thấy mình sao đó, tự nhiên giao tiếp giữa tôi và anh có chút gượng gạo. Tôi đã nhiều lần tự hỏi về tình cảm thật của mình nhưng không thể tìm ra câu trả lời chính xác; nếu không bị các bạn “lừa tình”, tôi có dám nghĩ đến anh và yêu anh?
Tôi cũng đã thử cố quên anh, không hẹn hò và nhủ lòng không ngóng chờ anh nữa nhưng... tôi không thể. Hình như tôi thực sự yêu anh và không chỉ thế, tôi yêu anh nhiều lắm!
Làm sao biết tình cảm thật của anh? Anh yêu chính tôi hay yêu tôi từ những lời ghép đôi? Tôi có nên tiếp tục yêu anh và tình yêu này có bền không, có đi đến đích không? Hãy giúp tôi một lời khuyên; và nếu cần, hãy giúp tôi thêm động lực để yêu anh.
*** Nếu biết hoặc đã gặp tình huống này, bạn xử trí thế nào? Hãy chia sẻ chút kinh nghiệm với Mây Thu qua email tinhyeutoam@nld.com.vn
Bình luận (0)