Năm nay, con phải thi hết cấp 2 nhưng đầu óc buồn bã thế này làm sao con có thể học, chắc con phải bỏ học quá! Làm sao con kéo lại những ngày đầm ấm, hạnh phúc bên ba má?
M.Anh (Q.8 – TPHCM)
Cháu Anh thân mến,
Trong đời, ai cũng có những điều lo lắng, phiền muộn của riêng mình. Nếu cùng cảnh như cháu, nhiều người cũng sẽ có cảm xúc tương tự, nhưng dù đau buồn đến đâu, hãy chấp nhận thực tế rạn nứt của ba mẹ cháu và nếu có thể cháu hãy giúp ba mẹ hàn gắn tình cảm.
Chia tay không hẳn là sai, là không yêu thương, thiếu quan tâm đến con trẻ mà vì ba mẹ không còn nhìn cũng như không giải quyết các vấn đề như nhau và đó là cách giải quyết tốt nhất… Chuyện hàn gắn là do ba mẹ cháu quyết định. Nếu phải ly hôn, họ là những người đau khổ và bị tổn thương nhiều nhất. Cháu hãy thông cảm với ba mẹ. Sau này khi lớn lên, cháu sẽ được ba mẹ chia sẻ lý do ly hôn và hiểu ba mẹ hơn.
Điều quan trọng đối với cháu là hãy làm tròn bổn phận của mình. Nghỉ học bây giờ, cháu sẽ thiếu hổng rất nhiều về kiến thức cũng như kỹ năng sống… và sau này cuộc sống có nhiều điều không hay. Cháu hãy cố gắng học tốt để tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, vào đại học hoặc học một nghề thật vững giúp cho bản thân có cuộc sống ổn định, đầy đủ trong tương lai. Khi ấy, ba mẹ cháu sẽ an tâm và hạnh phúc hơn.
Bình luận (0)