Tỏ tình trước, rước bất lợi về mình
Theo các chuyên gia, người con trai khi yêu đôi khi không nói ra mà ngôn ngữ tình yêu sẽ chứng tỏ cho bạn biết anh ấy có yêu bạn hay không. Với phái nữ cũng vậy, ánh mắt, cử chỉ chính là tín hiệu để anh ấy nhận ra tình cảm của bạn. Tuy nhiên, nhiều bạn gái hiện nay lại chọn cách tỏ tình trực tiếp. Một số coi đó là cách đề cao cái tôi, một số lại cho rằng điều này thể hiện sự bình đẳng nam nữ. Nhà văn Thúy Ái cho rằng nếu người bạn trai cũng thích bạn nhưng vì nhút nhát không dám nói ra thì lời tỏ tình của bạn lúc này là vàng. Nhưng nếu người bạn trai kia không yêu bạn thì lời tỏ tình sẽ khiến bạn mất đi một người bạn. “Thậm chí, bạn có thể bị lợi dụng rồi bị bỏ rơi nếu gặp phải người không tốt” - nhà văn nói.
Theo bà Thúy Ái, bản chất của đàn ông là thích đi săn, họ muốn chủ động tỏ tình. Cuộc săn càng khó, càng kịch tính, càng hấp dẫn thì họ càng muốn giữ lại kết quả đã đạt được. Việc bạn gái tỏ tình trước làm cho người con trai cảm thấy bị mất quyền tỏ tình và khiến họ mất hứng thú, dễ chán. Do đó, hầu như trong mọi trường hợp, sự tỏ tình trước của bạn gái là bất lợi.
Thiệt thòi khi “yêu hết mình”
Trong tình yêu, nếu biết giúp người yêu của mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống sẽ khiến tình yêu thêm bền chặt. Tuy nhiên, rất nhiều bạn gái hiện nay lại sống rất thực dụng với kiểu “sống thử”, “yêu là không đợi chờ”... cùng quan niệm “yêu là cho tất cả”. Bà Nguyễn Thị Oanh cho biết bà đã nhận được rất nhiều bức thư đầy nước mắt của các bạn gái gửi về muốn được chia sẻ, tư vấn. Nội dung thường là: “Anh ấy hỏi cháu: Em có yêu anh không? Nếu có thì em hãy chứng minh đi... và cháu đã trao cái đáng giá ngàn vàng của đời mình để chứng minh cho tình yêu đó”.
Khi cuộc tình tan vỡ, bạn gái thường rất đau khổ nhưng sẽ nguôi ngoai hơn nếu chưa “cho tất cả”. Khi đã trao hết cho người yêu, họ sẽ bị tổn thương rất lớn về tinh thần, thấy mình bị lừa dối và nỗi đau này cứ âm ỉ theo suốt cuộc đời. Nhà văn Thúy Ái cho rằng đàn ông thường nhanh chán, họ thích khám phá và đi tìm cái mới, do đó thiệt thòi từ việc “sống thử” bao giờ cũng thuộc về phái nữ.
Trả thù chỉ làm tổn thương nhau
Thực tế cho thấy chỉ vì bị bỏ rơi mà gần đây nhiều vụ trả thù người yêu đã xảy ra, gây hậu quả khó lường. Cách đây không lâu, tòa án xử một vụ trả thù vì tình, trong đó hung thủ là một cô gái trẻ. Trước tòa cô cho biết cô là y tá của một bệnh viện tỉnh nhưng vì yêu, cô đã theo người yêu - đang là sinh viên - lên thành phố sống với nhau như vợ chồng. Khi phát hiện anh này cặp kè với cô gái khác, cô đã dùng axít tạt vào mặt anh với mục đích làm cho anh xấu xí để không còn cô gái nào theo nữa. Nào ngờ vết thương quá nặng, người con trai kia đã qua đời... Còn chuyện của anh T. và chị N. là một ví dụ khác. Họ yêu nhau một thời gian dài, cùng đi xuất khẩu lao động nước ngoài và hứa hẹn khi về nước sẽ tổ chức đám cưới. Khi hết hạn hợp đồng lao động, anh T. về nước trước, chị N. được gia hạn ở lại thêm một thời gian. Nào ngờ, khi N. về thì được tin người yêu sắp cưới vợ. Ngày cưới của T., N. vẫn đi dự và “tặng” cho đôi vợ chồng trẻ một món quà. Món quà đó là chính là bào thai mà N. đã có với T. Sự việc quá sốc khiến cô dâu bỏ chạy về nhà cha mẹ...
Trả thù không chỉ gây tổn thương cho đối phương mà còn để lại hệ lụy cho nhiều người, trong đó có cả bản thân mình. Nhà văn Thúy Ái cho rằng yêu như thế là dại dột và cách trả thù như vậy quá độc ác. Thay vì trả thù, khi chia tay, bạn gái hãy nghĩ rằng vì có sự bất ổn trong tình yêu nên mối tình của mình không thể kéo dài thêm nữa. “Đừng nên oán hận, trả thù mà hãy sống cho tốt để sau này có gặp lại, người bạn trai kia phải khâm phục và hối tiếc mới là cách ứng xử khôn ngoan nhất” - nhà văn chia sẻ.
Bình luận (0)