xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điều ước giản đơn trong ngày 8-3

Tú Quỳnh – Vi Kha

(NLĐO)- Vào ngày 8-3 hay ngày lễ, nhiều người luôn ao ước có được những món quà thật đắt tiền, sang trọng. Thế nhưng với nhiều phụ nữ, đó chỉ là ước mơ xa vời...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hằng năm vào ngày 8-3, ngày tôn vinh phái đẹp, cánh đàn ông như được thể hiện mình, có cơ hội bày tỏ tấm chân tình của mình với vợ bằng những món quà nho nhỏ, những chuyến du lịch lãng mạn hay những phiếu chăm sóc da tại các spa nổi tiếng... Những chàng trai đang yêu thì tặng bạn gái những món mỹ phẩm đắt tiền, sô cô la, thậm chí là những lời tỏ tình ngọt ngào, yêu thương. Với những đứa con yêu trong nhà, đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn với người mẹ đã từng vất vả sinh ra mình bằng việc tự xắn tay áo xuống bếp, nấu mâm cơm nhỏ để cả nhà quây quần bên nhau, cùng nhau trò chuyện...

Rất nhiều và nhiều hơn thế nữa, những món quà, những lẵng hoa, những lời chúc có cánh cứ vào ngày này, đi đâu ta cũng đều bắt gặp. Ấy vậy mà, đằng sau cái không khí nhộn nhịp, đông vui kia lại có những người phụ nữ không biết đến ngày 8-3 là gì, nó như thế nào, có cho họ từng bữa cơm, manh áo hay không chứ nói gì đến cảnh tượng xa hoa, viển vông đó.

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của bà Đặng Thị Nuôi trong con hẻm đường Ngô Quyền, phường An Bắc Hải, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Không khó để tìm được nhà bà, vì ở đây, nhắc đến bà Nuôi là ai cũng biết. Tiếp chúng tôi là một người phụ nữ đã ngoài 80 với những nếp nhăn hằn trên mặt, đầy vẻ khắc khổ của một đời lam lũ. Ngồi trong căn nhà thiếu trước hụt sau, chúng tôi lặng nghe bà kể về cuộc đời mình.

Bà sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em, vì hoàn cảnh quá khó khăn, bà được 1 người đàn ông nhận làm con nuôi với sự đồng ý của ba mẹ ruột. Từ đó, bà được đặt tên là Nuôi và lấy họ theo người cha nuôi của mình. Khi còn trẻ, bà mưu sinh bằng nghề bán bánh tiêu, mà theo lời của bà "cái thời mà 1.000 đồng cho mỗi chiếc bánh". Rong ruổi khắp các con đường ở Đà Nẵng, cho đến một ngày, bà bị tai biến, liệt nửa người, mất hẳn sức lao động. Không còn sức khỏe, lại tuổi già, bà đành đi ăn xin kiếm tiền sống qua ngày, bữa no bữa đói. Không chồng con, những khi đau ốm một thân một mình, bà đã bao lần tủi thân, muốn tìm đến cái chết.

Căn nhà mà bà đang ở được hỗ trợ xây từ những năm 1996, đến nay đã xuống cấp,chỗ thì hỏng mái, cánh cửa bị hư. Những khi ấy, bà chỉ biết nhờ tới những người hàng xóm xung quanh sửa dùm để có chỗ che mưa che nắng.

Tôi hỏi bà, còn vài ngày nữa là tới ngày 8-3, vậy bà có mong ước gì trong ngày dành cho tất cả phụ nữ? Bà cười hiền: “Bà già rồi, chẳng mong gì những thứ ấy. Hoa thì cũng chẳng có chỗ mà chưng. Nếu được, bà chỉ mong có được tấm nệm với cái chăn để đêm đêm nằm cho khỏi lạnh. Bà bị đau chân, đêm nằm sàn nhà lạnh nên nhức buốt lắm!". Điều ước thật giản đơn và chân thành ấy khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Ngày nay, khi vật chất ngày càng lên ngôi, người ta tặng nhau những món quà xa xỉ, đắt tiền mà mà không biết rằng, ở một góc khuất nào đó, vẫn có những mảnh đời chỉ cần đủ ăn, được mặc ấm thì ngày nào cũng là ngày 8-3 của họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo