xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Du lịch trong... sân nhà

Theo Thụy Hiền (Phụ Nữ TPHCM)

Cuối tuần, tôi chuẩn bị một buổi picnic nhỏ… tại gia cho cả nhà bằng một bữa tiệc nướng. Thức uống và các loại rau trộn trái cây được bày vào tô, dĩa, trông mát mắt. Nhưng có lẽ điều mà bọn trẻ háo hức nhất chính là cái lò than nướng thịt.

- Báo đây…báo đây…tránh ra để cho anh Hai… đốt mớ giấy báo này là than cháy liền à ! - anh Hai Bo xé giấy, vo tròn rồi nùi một cục vào cái miệng lò có đường kính chỉ bằng một gang tay người lớn.
 
- Hộp quẹt nè anh Hai !- Út Nhím chìa ra chiếc quẹt gas màu vàng
 
- Đưa đây… rồi, bây giờ tất cả hãy tránh ra xa một chút đi để Bo châm lửa … vì nó sẽ cháy ghê lắm đó. Lạng quạng thì thành thịt người nướng đấy ! - Bo …hù.
 

img

 
- Khói quá, để em quạt cho! - Nhím chân nhảy chồm chồm tay quạt phạch phạch mà khói vẫn bốc mù.
 
- Trời ơi! Làm gì mà khói quá vậy mấy con? - Ba nhảy vào cứu nguy.
 
- Thôi, thôi. Để đó ba mẹ làm. Mấy đứa con nít tụi con tuyệt đối không được đụng vào lửa với củi nghe chưa, mẹ cấm!- mẹ khoát tay không đồng ý.
 
- Nhưng con lớn rồi mà. Sao cái gì mẹ cũng cấm hết trơn?- Bo xuội lơ. 
 
- Không sao đâu để ba hướng dẫn con trai nhóm lửa. Hiểu biết để làm một cách cẩn thận còn hơn tò mò gây ra nhiều hậu quả khôn lường.Trước hết con chỉ được phép nhóm lửa khi có sự đồng ý của ba mẹ. Con nhìn đây, không phải nhét một đống giấy như thế này. Bây giờ con hãy đổ cái lò ra hết, rồi sắp củi xiên đều quanh lò. Kế tiếp xếp từng viên than nhỏ lên. Sau đó con lấy giấy se lại rồi châm lửa vào giữa. Củi sẽ cháy rồi bắt vào than ngay.- ba chỉ tường tận cho con trai.
 
- Nhím, đưa cho anh Hai cái vỉ nướng thịt! - Bo nhớ ra.
- Chờ một chút. Con nhớ khi nướng thịt, ta cần cho vào lửa một chút muối hột để bớt khói và lửa sẽ không bùng lên làm cháy khét thịt, mất ngon - ba giải thích.
 
- Nhiêu muối được chưa ba?- Bo vốc một nắm tay.
 
- Được rồi. Bây giờ thì con gắp thịt lên vỉ và chờ ăn nhé - ba xoa đầu anh Hai cười.
  

img

 
- Ôi thơm quá. Bé Nhím đem cho anh Hai cái dĩa. Thịt chín rồi, Nhím mời ba mẹ ăn coi "Bo can cook" trổ tài có ngon không?- Bo hí hửng
 
- Cám ơn, cám ơn, ôi ngon quá. Bao nhiêu tiền vậy cô?- mẹ ngồi xuống đỡ dĩa thịt nướng đầy hấp dẫn và hôn lên má con gái. 
 
- Dạ... Tính bằng mười nụ hôn thôi! - Út Nhím nhanh nhẩu trả lời, nghiêng nghiêng đôi má hồng bầu bĩnh chờ đợi.
 
- Phải để dành cho con nữa! - Bo hét to.
 
- Đây, còn một đĩa thịt chưa nướng mà. Con lo gì! - ba cầm đĩa thịt ra xếp lên vỉ.
 
- Không phải con nói thịt, mà là… nụ hôn của mẹ kìa. Công con làm, nhưng em Nhím dành hết rồi! - Bo giãy nảy.
 
- Ủa, hồi nãy ba nhớ có ai nói rằng con đã lớn rồi?- ba nhắc lại
 
- Ba này kỳ quá. Dù con lớn rồi nhưng mãi mãi con vẫn cần tình yêu thương của mẹ. Bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể ôm con và hôn con như thế này! - mẹ ôm Bo vào lòng và đặt lên trán con trai một nụ hôn ngọt ngào.
 
- Con cám ơn mẹ. Mẹ muốn dùng thêm không? - Bo rạng ngời hạnh phúc. 
 
- Được rồi. Con và ba nướng xong hết thịt đi rồi gia đình mình cùng vào bàn ăn chung mới vui! - mẹ cười.
 
- Xong ngay đây. Xin mời gia đình mình! - ba reo lên.
 
Buổi tiệc bắt đầu, tiếng cười rộn rã khắp sân, trên gương mặt hai con còn lấm tấm mồ hôi. Ba đưa tay chùi vết than đen nhẻm dưới cằm Bo. Mẹ vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán Nhím. Hôm nay, cả nhà đã đi du lịch, dù chỉ giáp một vòng sân, nhưng ký ức tuổi thơ của hai con sẽ mãi đong đầy niềm hạnh phúc này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo