Những chàng đào hoa luôn coi ngày 14/2 là một cực hình khi không biết phải xử sự sao cho vửa lòng tất cả những cô bồ. Ảnh minh họa.
Hết phim, Minh vờ nghe điện thoại rồi bảo nhà có việc, rồi phóng về nhà. Chạy hết tốc lực mua tiếp bó hoa, 9g30 Minh có mặt ở nhà cô thứ hai khi cô đang khóc và giận hờn. Nhưng mọi sự vẫn đâu vào đấy, Minh cho biết đã quá quen với những tình huống này. Kẹt xe, bể bánh là những cứu cánh không bao giờ bị lật tẩy.
Tuy nhiên nếu so với Tài, ở quận 6, thì Minh chỉ ở mức đệ tử. 26 tuổi nhân viên công ty truyền thông, cũng như 8-3, ngày tình yêu được anh lên kế hoạch chi tiết từ mấy tuần trước. Để tránh cảnh chạy sô và giải thích vòng vo đôi khi dễ bị lộ, Tài có tuyệt chiêu của riêng mình.
Cách đó một tuần, anh tìm mọi cớ để giận hờn cô bồ đã yêu 2 năm, thậm chí anh này diễn tốt đến mức có một trận cãi nhau nảy lửa. Mục đích cuối cùng là câu nói: "Anh nghĩ mình nên có một Valentine không có nhau để cảm nhận lại tình yêu đích thực". Tuy nhiên ngày 13-2, một món quà và hoa vẫn Tài gửi tới người ấy để minh chứng cho sự chân thật của mình.
Ngày 14-2, Tài thở phào nhẹ nhõm đi chơi với cô nàng tuổi teen mới quen và để loại trừ "hiểm họa", ngoài chiêu cãi nhau, Tài còn vận dụng mọi công nghệ số vào ngày này.
"Và chỉ cần diễn khéo, trong tối của 2 người, mọi chuyện đều có thể cho qua, mọi lý do đều được dễ dàng chấp nhận", Tài nói.
Còn với Hưng, 27 tuổi, nhà ở quận 3, TP HCM, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày tình yêu là anh dựng cớ đi công tác. Cũng có quà, hoa gửi đến các cô bạn bằng đường bưu điện, tuy nhiên để tránh cảnh "nhất bên trọng nhất bên khinh, tôi hoặc nằm trốn luôn trong phòng, hoặc ra Vũng Tàu, lên Đà Lạt để các nàng không phải ghen tuông nếu chẳng may phát hiện tôi đang đi cùng ai.
Không còn độc thân, đã có vợ, song với cái miệng khéo thu hút phụ nữ, ngày 14-2 đối với Tuấn là cực kỳ khổ. Mới sáng sớm, chưa kịp đánh răng, Tuấn đã âu yếm ôm vợ, hôn một cái thật sâu, móc từ túi quần đùi ra một món quà nhỏ trao cho vợ kèm câu "Anh yêu em!". Xong thủ tục với bà nhà, thời khóa biểu ngày 14-2 của Tuấn kín mít những cuộc hẹn hò.
Tất nhiên, dù diễn tốt đến mấy, nhưng mấy chàng nhiều lúc cũng gặp những sự cố đáng tiếc. Có anh nhắn trả lời cho người này nhưng nhầm người khác, chưa hết, do lưu vào danh bạ Honey (người yêu), Em yêu (cô bồ thứ 2), Bà xã (bồ nhí) nên nhiều khi viết tin nhắn xong rồi gửi lộn tùng phèo.
"Những phút lỡ lầm như thế để lại hậu quả rất nặng nề và thường không có cơ hội sữa chữa nên tốt nhất lưu thành tên cho dễ nhớ", Hưng góp ý.
Bình luận (0)