xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rước nợ vì mẹ chồng... mê tín

Vương Linh

Trước những khó khăn của con cái, nhiều người mẹ không gặp gỡ con để tìm hiểu nguồn cơn, có giải pháp thiết thực giúp đỡ con mà lại cả tin vào lời thầy bói, khiến gia đình các con rơi vào khủng hoảng, rước nợ vào thân

“Vợ chồng con phải làm đám cưới lại, nếu không sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Thầy đã chọn ngày rồi, đặt vé máy bay về gấp để làm lễ”. Nghe mẹ chồng nói qua điện thoại, Thủy xây xẩm mặt mày. Vợ chồng lấy nhau đã 5 năm, con trai đã 3 tuổi rưỡi. Đang yên lành, tự nhiên mẹ chồng lại báo tin chẳng khác gì sét đánh.


Cưới đi rồi... cưới lại


Bình tĩnh lại, Thủy hỏi nguyên do vì sao. Mẹ chồng liền kể, bà mới đi xem bói ở tận Vĩnh Phúc, thầy nói tuổi Thủy và Cường không hợp nhau, lại tổ chức đám cưới vào ngày kỵ nhất, do đó đường con cái gặp khó khăn, kinh tế không lên nổi. Thầy cũng xem cả tuổi thằng cu.

Nó không xung tuổi bố mẹ, nhưng nếu vợ chồng không chọn ngày lành tháng tốt để làm đám cưới lại thì nó cũng không gánh nổi xung khắc từ bố mẹ, trong nhà thường xuyên xảy ra biến cố... “Thầy nói quá đúng. Mẹ thấy từ khi hai đứa lấy nhau cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện nọ.

Thằng Cường đang làm ăn ngon, từ ngày cưới vợ hết thua lỗ cái này, đến đền bù cái khác. Người ta lấy nhau có con ngay còn hai đứa trầy trật mãi hơn một năm sau mới có... ”. Mẹ chồng đã cúp máy từ bao giờ nhưng Thủy vẫn thẫn thờ một hồi lâu.

img


Thủy vẫn còn nhớ rõ, trước khi tổ chức đám cưới, chính mẹ chồng đã đi gặp thầy và xem ngày rất cẩn thận. Lúc đó, thầy phán tuổi hai đứa chỉ hợp đúng một ngày trong năm, nếu không tổ chức ngày đó, thì phải 2 năm sau mới cưới được. Hai bên gia đình đã phải họp gấp để quyết định chuyện cưới xin và cẩn thận tuân thủ đúng tất cả lời dặn dò của thầy.

Thủy còn nhớ, khi rước dâu, cô phải đi cửa phụ và hai ngày sau mới được về nhà mẹ đẻ, theo lời thầy dặn. Thế mà bây giờ, lại phải tổ chức lại đám cưới là sao... Nửa tin nửa ngờ, Thủy gọi điện ngay cho chồng để nói lại sự việc. Nghe xong Cường nói: “Chẳng thà không đi bói thì thôi, chứ mẹ đã nói thế vợ chồng mình phải làm thôi chứ lỡ xảy ra chuyện gì thì mẹ lại... trách”. Thế là, vợ chồng tức tốc phải làm đơn nghỉ phép, đem theo thằng cu ra tận ngoài Bắc để đến nhà thầy làm lễ.


Tin thầy, mất tiền triệu


Có những mẹ chồng vì quá tin lời thầy bói đã khiến con dâu phải bỏ việc, lo chạy theo hết thầy này đến thầy nọ, tốn kém nhiều tiền với hy vọng mang lại điều tốt đẹp nhưng cuối cùng rước nợ vào thân. Cũng vì mẹ chồng đột ngột thông báo: “Mẹ mới đi gặp thầy về. Thầy nói số con là số phải thờ, nếu không chồng con sẽ gặp nhiều bất trắc, thậm chí chết trẻ”, khiến An rối bời.

Từ trước đến giờ An không tin vào bói toán, thế nhưng, mẹ chồng nói thế, lỡ không may chồng có chuyện gì thật thì ân hận cả đời. Vì bận việc, An hẹn mẹ chồng tháng sau rảnh rỗi thì về gặp thầy xem cụ thể ra sao. Nhưng không may, vài ngày sau, Tấn - chồng An - sau khi đi nhậu quá chén với bạn bè, trên đường gặp phải vết dầu loang nên ngã xe, bị trầy xước nhẹ.

Biết tin, mẹ chồng một mực đổ hết lỗi cho An: “Mẹ đã nói rồi mà mày không nghe, mày không về gặp thầy, nó bị làm sao mày đừng trách mẹ”. Nghe mẹ chồng nói thế, mấy ngày trời An ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng, cô phải theo mẹ đi lên tận Tây Ninh gặp thầy.

Trong lễ giải hạn, An đã tốn hết gần 20 triệu đồng mua đồ lễ. Thầy dặn, từ giờ trở đi, ngày nào An cũng phải thắp nhang thì gia đình, chồng con mới yên ổn. Từ đó, lúc nào An cũng trong tâm lý lo sợ và hễ có chuyện gì trong nhà xảy ra, mẹ chồng lại nói xa gần lỗi ở... con dâu.


Trường hợp của vợ chồng anh chị Tiến – Mai cũng cười ra nước mắt. Số là anh chị có con trai năm nay thi tốt nghiệp THPT và ĐH, thế nhưng thằng bé học chỉ ở mức trung bình, khó có khả năng thi đỗ. Mẹ chồng không biết nghe ai xui, liền nói với chị Mai: “Thằng Khánh là đứa rất thông minh, nhưng vì vợ chồng con đặt tên nó là Khánh. Khánh là chuông, thuộc nhà chùa, nên phải đưa nó đi xem thầy, giải cái tên thì nó mới học hành được”.

Nghe lời mẹ chồng, chị Mai theo mẹ chồng đưa Khánh tìm gặp thầy. Thầy chỉ, nếu cứ làm đúng như lời thầy thì kỳ thi nào Khánh cũng đỗ hết. Nghe vậy, mẹ chồng xui chị Mai bỏ 15 triệu đồng mua đồ lễ như lời thầy dặn để “làm phép” cho Khánh.

Lần đó, Khánh thi đỗ tốt nghiệp với điểm sát nút khiến cả nhà mừng rơn. Chị Mai cùng mẹ chồng vội vàng tới nhà thầy tạ lễ và tiếp tục nhờ thầy “làm phép” trước khi Khánh thi ĐH, lần này chi phí hết gần 20 triệu đồng, chị Mai phải chạy vạy vay mượn khắp nơi.


Cả nhà an tâm rằng, thể nào Khánh cũng vượt qua được cửa ải khó này vì đã có thầy trợ giúp. Khi điểm thi được công bố, cả nhà mới tỉnh cơn mê vì tổng cả 3 môn Khánh chỉ đạt 9 điểm. Lúc này, mẹ chồng lại quay sang chị Mai trách móc: “Mẹ đã bảo con làm hẳn lễ 30 triệu đồng thì thiêng hơn. Tiếc tiền làm lễ có 20 triệu đồng, giờ nó trượt rồi, ráng mà chịu”. Vợ chồng chị Mai chỉ còn biết nhìn con nước mắt ngắn dài...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo