Xin chia sẻ với bạn đọc trường hợp của tôi - một bà mẹ đơn thân vì không hạnh phúc trong hôn nhân nhưng vẫn có thể nuôi dạy con tốt và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Vợ chồng tôi ly hôn khi con trai lớn đã hơn 5 tuổi và con gái nhỏ gần 3 tuổi. Vì chồng tôi không có đủ điều kiện nuôi con, nên tôi được quyền nuôi hai con.
Khi gia đình đổ vỡ, tôi cứ tưởng mình không thể vượt qua. Thực tế 12 năm đơn thân vừa qua của tôi đã có bao khó khăn, gian khổ ập đến với ba mẹ con tôi, nhưng giờ đây, hạnh phúc của tôi là các con vẫn luôn ở cạnh bên và tôi được chăm sóc các con.
Kể từ khi chia tay Charlie Sheen, ngôi sao Denise Richards vẫn là người có trách nhiệm với công việc
và là bà mẹ tận tuỵ của 2 cô con gái Sam và Lola .
Gia đình tôi kịch liệt phản đối vì sợ tôi không kham nổi nhiệm vụ to lớn này, hoặc là khi tôi đi bước nữa, chúng sẽ thiếu tình thương hoặc rơi vào hoàn cảnh “con em, con tôi” chỉ khổ thêm chúng nữa.
Hình ảnh một người mẹ đơn thân nuôi con đã không còn xa lạ đối với tôi nhưng tôi vẫn thực sự thán phục mỗi khi tiếp xúc với những người mẹ đơn thân, đã thật can đảm, kiên cường, vượt qua nghịch cảnh một mình nuôi con mà không có được sự thông cảm của người thân và xã hội.
Tôi dành hết tình thương cho con và tôi cũng không có ý định tái hôn để có thể nuôi nấng, giáo dục con một cách chu đáo. Khi tĩnh tâm lại, tôi chẳng có chút sợ sệt hay ái ngại nào về việc nuôi con một mình như nhiều người vẫn thường nhận định. Tôi bắt đầu có những kế hoạch, dự định cho hành trình của mình.
Một số người cho rằng làm mẹ đơn thân là ích kỷ, nhưng tôi không nghĩ vậy! Như hoàn cảnh của tôi, chồng không còn yêu, chúng tôi không còn tìm thấy một nửa đích thực trong hạnh phúc của mình, thì tại sao tôi không thể làm mẹ đơn thân?
Tôi và con sống không nhất thiết phải có một người đàn ông bên cạnh. Vì anh ấy không còn là người chồng thương vợ, người cha thương con, người đàn ông trụ cột của gia đình, chúng tôi có níu kéo cũng vô ích.
Về nhà là anh ấy khai màn những trận cãi vã vô cớ, nhiều lúc hai con tôi đang ngủ mà bỗng dưng thét lên vì sợ sệt khi bất chợt nghe tiếng ba chúng. Có người cha như vậy chỉ khổ và làm hư các con thôi!
Người mẹ đơn thân phải đối mặt những khó khăn và lo lắng bội phần. Đó là chưa kể những lúc con ốm đau, chỉ một mình tôi chăm sóc con cả ngày lẫn đêm… Làm mẹ đơn thân, tôi phải tự gánh vác và giải quyết gánh nặng tài chính, phải đảm trách cả vai trò của người mẹ lẫn người cha.
Những người mẹ đơn thân phải có sức mạnh phi thường, rất lý trí nhưng cũng thật nhân hậu để vượt qua tất cả những dư luận, những kỳ thị để được ở bên con, nuôi con khôn lớn từng ngày.
Khó khăn là thế nhưng người mẹ đơn thân cũng có những niềm vui thật tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy con âu yếm nở nụ cười, con ôm chặt, hò reo vui vẻ mỗi khi tôi đi làm về... những điều ấy của các con đủ giúp tôi vượt lên mọi khó khăn, trở ngại rồi.
Hai con của tôi rất ngoan, học giỏi. Một cháu học gần xong cấp hai, một cháu chuẩn bị vào đại học. Hai con khôn lớn khiến lòng tôi sung sướng, toại nguyện... bù đắp lại những chuỗi ngày gian khổ, vất vả và đau buồn.
Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ, dù phải sống khó khăn thế nào thì bà mẹ đơn thân vẫn luôn yêu thương con hết mực, sống hết mình vì con.
Bình luận (0)