Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vợ đi công tác xa

Hội Quang (TPHCM)

Vợ tôi làm ở một cơ quan quốc tế, công việc chỉ loanh quanh trong thành phố thôi. Không ngờ, một lần, cơ quan cử cô ấy đi nước ngoài, thời gian hai tháng. Chúng tôi bàn bạc nhau mãi. Nếu không đi, vợ tôi sẽ không còn được làm việc chỗ đó nữa. Còn đi, quả thực, có thêm được một chút thu nhập, nhưng tôi cứ lo lo thế nào.

Vợ tôi xinh đẹp, hấp dẫn, cao ráo, vợ chồng chúng tôi đã quen gần nhau, việc đi công tác xa chồng vài tháng liền, thú thực tôi rất lo. Nhưng vợ tôi lại bảo: “Người ta đi mấy năm, em đi hai tháng, anh lo gì”. Tôi phải tin vợ chứ, tin vợ, cũng có nghĩa là tin vào mình.

Vợ tôi đi, rất ít liên lạc về. Vợ tôi bảo công việc nhiều, vào Internet khó lắm, mấy ngày mới liên lạc một lần. Tôi hỏi đang đi đâu, với ai, vợ tôi bảo đi với người trong cơ quan. Hỏi là đàn ông hay đàn bà, vợ tôi bảo là đàn ông vì công ty bên đó rất ít phụ nữ. Tôi nghĩ đàn bà ghen với đàn ông là chuyện thường, còn mình ghen ngược thì ra làm sao. Nên tôi đành quên đi những tay đồng nghiệp của cô ấy đi, coi như họ không tồn tại.

Vợ tôi về. Tôi thấy cô ấy khác nhiều. Cách đi lại, ăn nói, cư xử đều thông thoáng hơn. Ngay cả cái cách âu yếm nhau cô cũng không bị động như trước nữa. Tôi đâm ra nghi ngờ. Cái gì đã khiến vợ tôi thay đổi? Tôi cũng tự trấn an, hay là do mình “nhìn bụi cây nào cũng thấy có trộm”, đừng “quét nhà ra rác” làm gì. Nhưng hằng ngày, vợ tôi thường hay chê tôi. Lúc thì bảo: “Anh phải ga lăng một chút chứ, em là vợ anh, nhưng em cũng là phụ nữ đấy”. Có khi vợ tôi lại bảo: “Thỉnh thoảng cho em đi quầy bar, uống cái gì đó, mình cứ ở nhà xem ti vi hoài, ngán lắm”. Vợ tôi thường hay chat trong phòng riêng. Một hôm, tôi thấy vợ tôi đang xem hình một người đàn ông Trung Đông. Anh ta có bộ râu rất rậm, dáng vẻ rất giàu có.

Tôi hỏi người này là ai, vợ tôi bảo, người trong công ty, anh ta hỏi thông tin về Việt Nam. Tôi chẳng biết nói thế nào, đành xem ti vi, để vợ tôi trao đổi công việc… Tôi chưa biết có tìm ra được bằng chứng gì không, có tìm được sự thật nào không, nhưng tôi thấy mình không còn tin tưởng hoàn toàn vào vợ như ngày xưa nữa. Anh chàng râu rậm ấy xuất hiện trong gia đình chúng tôi, ít nhất là trong suy nghĩ tôi, ngày càng thường xuyên hơn. Vợ tôi thì vẫn vô tư, vui vẻ, cô ấy còn bảo: “Em thích anh để râu, càng rậm càng tốt”. Tôi không biết nên buồn hay nên vui với yêu cầu hồn nhiên của vợ, nhưng mà trong lòng thì thật sự lo lắng...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo