Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Yêu nàng, yêu luôn ngày 8-3

Đăng Phú (Thường Tín - HN /meo_hoang_nam_...@yahoo.com)

(NLĐO) - Hai năm trước, tôi tròn 30, nên hết viện được cớ “tam thập nhi lập” nhằm trì hoãn vụ giục cưới của mẹ. Mẹ cũng đã già, lại sống ở làng nên lúc nào cũng chỉ mong mỏi có cháu bế, khổ nỗi tôi vẫn chưa tìm được cô nào để đáp ứng nguyện vọng của mẹ.

8-3 và đấng mày râu

Các cô gái trẻ thì đẹp thật, thích thật nhưng tôi không chiều được, mà các cô xấp xỉ tuổi tôi thì hoặc là chồng con rồi, hoặc là thuộc lứa hàng tồn nên cũng khó rước.

Thấy tôi mãi chưa chọn được ai, bạn bè bảo tôi khó tính, nhưng thực tình tôi nhút nhát thì đúng hơn.

img
Hình minh họa: Internet


Thế cho nên khi quen được nàng, lại vào đúng dịp 8-3, tôi lo sốt vó. Vì tôi chưa mua quà tặng 8-3 cho người yêu bao giờ. Thuở còn đi học, mấy thằng góp tiền chung mua hoa tặng lũ con gái thì không tính.

Nàng là em gái thằng bạn, kém tôi dăm tuổi, theo như nó nói thì nàng cũng có thiện cảm với tôi, vì “trông anh ấy hiền hiền”.

8-3 càng đến gần, tôi càng nóng ruột, hỏi hết cả ban tham mưu gồm các nàng ở phòng hành chính mà vẫn chưa ngã ngủ, mỗi người bày cho một cách, nào hoa nào quà, tôi vẫn thấy không an tâm. Chỉ nghĩ đến việc đi lựa quà trong cả một biển đồ dành cho con gái, rồi lựa sao cho hợp, đem đến tặng nàng trong một khung cảnh đặc biệt, tôi đã vã mồ hôi rồi.

Nàng thì vẫn nhắn tin trò chuyện với tôi thường xuyên làm tôi càng thấy khó nghĩ hơn.

Đến mùng 7-3, tôi đánh bạo hỏi thẳng xem nàng thích được tặng quà gì? Nàng chỉ cười và hỏi : “Thế anh mua quà gì tặng mẹ anh chưa?, chỉ một câu đó thôi mà tôi sững cả người. Quả thật là tôi chưa mua gì cho mẹ, mà đâu chỉ riêng năm nay, từ hồi biết đọc biết viết tôi đều thế cả!

Thấy tôi lúng túng, nàng thương tình gợi ý luôn: “Thế này nhé, anh sang đây đón em, rồi mình đi lựa quà cho các mẹ, vậy là coi như anh tặng quà em luôn, được không nào?”

Chẳng có ngôn từ nào diễn tả cho được cảm xúc của tôi lúc ấy, tôi chỉ thấy như tim mình đập mạnh lên, lòng thì ấm áp một cảm giác biết ơn xen lẫn cảm phục.

Và 8-3 năm ấy, tôi đã ngỏ lời với nàng, bởi tôi biết nàng chính là một nửa thực sự đem lại hạnh phúc cho tôi.

Đã hai năm trôi qua, và giờ nàng đã là con dâu hiền của mẹ tôi. Vào những ngày này, tôi và nàng lại náo nức hơn bao giờ hết, bởi đứa con trai đầu lòng - kết tinh tình yêu của tôi và nàng, được dự đoán sẽ chào đời vào ngày 8-3.

Có lẽ đó là món quà tuyệt vời,  ý nghĩa nhất mà những người phụ nữ của đời tôi đang mong đợi. Đó cũng là lý do vì sao tôi 8-3 năm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo