Hãy bắt đầu từ chính bản thân bạn. Hãy hỏi: “Tôi có đang yêu và chấp nhận bản thân mình không? Tôi có muốn ngưng phê phán tôi không?”. Khi bạn yêu và chấp nhận bản thân bạn, bạn sẽ tỏa ra nguồn năng lượng quyến rũ người khác và yêu người khác cũng là chuyện dễ dàng hơn.
Bạn hãy nhìn những người có tình thương yêu. Họ đang làm điều tốt nhất họ có thể với kiến thức và sự hiểu biết họ có được vào thời gian đó.
“Trên thế giới này có nhiều người khao khát được yêu thương và trân trọng hơn là đói cơm bánh”. (Mẹ Teresa)
Khi chuẩn bị gặp gỡ bất cứ ai, bạn hãy chuẩn bị tinh thần yêu thương hết mọi người xung quanh bạn. Sau đó, bạn sẽ nhận thấy những điều kỳ diệu của sự nối kết. Hãy bỏ qua dĩ vãng. Hãy tha thứ cho bản thân và những người khác để rũ bỏ quá khứ và làm cho khoảng không gian bạn sống nhiều tình yêu thương hơn. Ngay bây giờ đây, thay vì đọc tiếp, bạn hãy dừng lại và tự hỏi: “Tôi cần phải tha thứ cho ai trước nhất nhỉ?” Rồi bạn hãy làm điều đó.
“Anh tha thứ cho em, em tha thứ cho anh, vĩnh viễn”. (William Blake viết cho vợ về sự cần thiết phải liên tục tha thứ cho người gần gũi nhất của chúng ta)
Bạn đang tìm kiếm người bạn đời hoàn hảo chăng? Thay vì cố tìm cách để gặp chàng hoặc nàng ở đâu đó, bạn hãy tin rằng bạn sẽ được vũ trụ dẫn dắt đến nơi cần đến. Và bạn sẽ gặp được ý trung nhân ngay vào lúc bạn không hề nghĩ đến việc tìm kiếm bạn đời.
Còn nếu bạn đang có một mối quan hệ thân mật, làm cách nào bạn có thể thể hiện tình yêu nhiều hơn không chỉ vào ngày Valentine, mà suốt cả năm dài?
“Tình yêu không làm cho thế giới đi loanh quanh. Tình yêu là điều làm cho cuộc đi đó đáng giá”. (Kranklin P. Jones)
Hãy nghĩ đến một ai đó có vẻ như khó thương – một thành viên trong gia đình, đồng nghiệp hoặc người quen. Bạn nhắm mắt lại thầm nói với người đó rằng bạn sẽ chấp nhận họ như là làm điều tốt nhất có thể.
Bạn hãy viết những mẩu thư tình ngắn cho bản thân mình hoặc mua những tấm thiệp dễ thương và tự gửi cho mình. Hãy tự mua hoa tặng bản thân bạn.
Vài ngày sau, bất cứ khi nào nói chuyện với ai, bạn hãy kể một điều nào đó bạn thích hoặc trân trọng. Hãy tập thói quen như vậy.
“Khi bạn tiếp tục phân phát tình yêu, sự tích cực ấy sẽ quay trở lại bạn với mức độ tăng lên hơn nữa... Khi tình yêu thương ngập tràn, nó sẽ giữ cho con người bạn cân bằng và hài hòa. Tình yêu là dụng cụ, còn nhiều tình yêu hơn nữa là kết quả cuối cùng”. (Sara Paddison)
Bình luận (0)