Tuy nhiên, do xác suất thắng cược khi đặt vào các đội bóng yếu thường không lớn nên rất ít người tin tưởng mà cá cho họ. Nhờ vậy, nhà cái được dịp hốt bạc. Thế nhưng, kinh nghiệm mà một số chuyên gia hàng đầu “bật mí” cho thấy, không phải không có chuyện người chơi thắng lớn nhờ biết đầu tư đúng đội cũng như có máu mạo hiểm. Bằng chứng là ở 2 VCK Euro 1992 và 2004, những người thích phiêu lưu đã đặt cược vào Hy Lạp và Đan Mạch (tỉ lệ khi đó đều là đặt 1 ăn 100), đến lúc chuyện thần tiên xảy ra thực khi Hy Lạp và Đan Mạch lần lượt lên ngôi, số ít những người đó đã thắng lớn.
Chính vì vậy mà ở VCK Euro 2008, hãng William Hill rất khôn ngoan khi hạ tỉ lệ kèo cho những đội khá yếu xuống chỉ còn 1 ăn 50 hoặc ăn 70 trong khi những đội mạnh tỉ lệ trúng kèo lại tăng cao. Điển hình như Tây Ban Nha đặt 2 ăn 11, Hà Lan đặt 1 ăn 14... Dù sao, cách tính toán của các nhà cái đã chứng tỏ một điều, những chuyện thần tiên kiểu Hy Lạp hay Đan Mạch vẫn có thể xảy ra ở mùa giải năm nay.
Dĩ nhiên, nghe theo lời các hãng cá cược hay không tùy ở bạn!
Bình luận (0)