Khi Thụy Sĩ sớm bị loại tại vòng bảng, mọi người hy vọng đội Áo sẽ làm được điều thần kỳ trước cỗ xe tăng Đức để cứu vớt một mùa Euro vắng bóng chủ nhà. Sân Ernst Happel (sân sẽ diễn ra trận chung kết) sẽ là nơi đi vào huyền thoại nếu Áo vượt qua Đức để vào vòng tứ kết, nhưng cũng sẽ là nơi đánh dấu chấm hết cho một giấc mơ đang còn dang dở.
Một chú bé tí hon có thể lật tung một cỗ xe tăng Đức đang nhức nhối vì vết thương lòng mà Croatia đã gây ra? Thực tế là không thể. Tất cả rồi cũng trở về đúng trật tự của nó. Sự lì lợm của cỗ xe tăng Đức đã không cho sự ngây thơ của chú bé tí hon Áo có cơ hội lật đổ mình.
Người Áo cũng sẽ rất tự hào về những cầu thủ của mình khi họ đã chơi rất nỗ lực. Nhưng chỉ điều đó thôi là chưa đủ. Hãy xem những pha khống chế bóng thiếu nhạy cảm, những pha dứt điểm rất hiền của các cầu thủ đội Áo thì biết hãy còn rất xa nữa để Áo mới trở thành thế lực của bóng đá châu Âu. Còn các cầu thủ Đức thì khác, ngoài sự lì lợm, già dặn, họ còn có những ngôi sao biết làm thay đổi cục diện trận đấu. Có thể Klose vẫn tịt ngòi, có thể Gomez vụng về trong dứt điểm nhưng bù lại họ có giây phút xuất thần của Ballack. Cú sút như đại bác vào lưới đội tuyển Áo là minh chứng cho những ai còn hoài nghi về sức mạnh của xe tăng Đức.
Giấc mơ trở thành huyền thoại đã không còn trên sân vận động Ernst Happel. Những người yêu mến Áo sẽ một lần nữa ngậm ngùi nghe lại Khúc cầu hồn của Mozart. Nhưng họ sẽ luôn có niềm tin vào phía trước bởi giai điệu của bản nhạc toát lên một tình yêu cuộc sống và con người mãnh liệt.
Bình luận (0)