Với ĐT Nga đây là lần đầu tiên họ lọt vào đến tứ kết tại một giải đấu lớn kể từ năm 1990. Đội bóng có quá khứ lẫy lừng ấy liên tục có mặt tại các giải đấu lớn nhưng chỉ toàn gây thất vọng. Chỉ đến khi Guus Hiddink đến mọi chuyện mới thay đổi tích cực. Bằng “phép thuật” của mình, thầy phù thủy đã đánh thức và thuần hóa gấu Nga trở lại hình hài là một kẻ săn mồi đích thực.
Lối đá kỹ thuật nhưng lắt nhắt của các bậc tiền bối được thay bằng lối tấn công tổng lực dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật điêu luyện và kỹ chiến thuật hợp lý. Chính điều này đã biến lối chơi mà Nga đang thể hiện như một cơn bão tuyết thật sự, đã từng cuốn bay các chiến binh Viking cũng như dập tắt được lốc da cam Hà Lan.
Cũng như ĐT Nga, TBN cũng có quá khứ lẫy lừng nhưng thời gian gần đây họ được gắn với các mác “vua vòng loại”: thi đấu cực hay ở vòng loại nhưng khi đến VCK lại “xìu” đi một cách khó hiểu. Tinh thần đoàn kết và tính ổn định là những thứ mà TBN rất thiếu trước đây, thêm vào đó họ như bị một lời nguyền “ám ảnh” khi liên tục bị loại tại ngày 22-6. Giờ đây, lời nguyền ấy đã đươc phá bỏ với sự “thông thái” của nhà hiền triết Aragones, TBN đang tràn đầy tự tin tiếp bước các bậc tiền bối lên ngôi vua châu lục.
Trong trận đấu ở vòng bảng, TBN đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Nhưng bây giờ Nga không phải là những chàng Ivan ngờ nghệch nữa mà như một chú “ve sầu thoát xác” đá càng thể hiện được phong độ ấn tượng. ĐT Nga bây giờ là một tập thể có kỹ thuật điêu luyện, sức khoẻ vững bền, đấu pháp chính xác, một kỷ luật kim cương và một khát vọng vô bờ. Rất có thể đêm nay lịch sử sẽ sang trang, người khổng lồ Nga sẽ thức giấc, ánh hào quang xưa sẽ trở lại!
Bình luận (0)