Trước giải, người ta nói nhiều đến Đức, Bồ Đào Nha, Pháp và Ý hơn các đội còn lại bởi truyền thống, danh hiệu, thành tích cao đạt được trong quá khứ. Cũng có người đề cập đến Hà Lan, nhưng đó là những vấn đề đầy lo toan về sự đoàn kết, về sự ích kỷ cá nhân cũng như phong độ sa sút hay cầu thủ chủ lực chấn thương..., tuyệt nhiên không thấy nhắc đến lối đá tổng lực của họ. Chỉ đến khi Hà Lan đè bẹp Ý bằng lối đá phóng khoáng, luôn chủ trương tấn công và tấn công, người ta mới chợt nghĩ Hà Lan cũng là ứng viên vô địch.
Thật tiếc nếu phải sớm chia tay một trong hai ứng viên vô địch Ý hoặc Pháp, nhưng nếu điều đó xảy ra, cũng chỉ có người Pháp hoặc Ý buồn mà thôi. Đơn giản bởi giờ đây, cả thế giới đang bận hồi hộp dõi theo bước chân thần tốc của người Hà Lan.
Bình luận (0)