xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh giác cả trọng tài

HLV CALISTO

Tôi đánh giá Hy Lạp cao hơn CH Czech nên tránh được họ ở tứ kết có khi là điềm lành, vấn đề là Bồ Đào Nha còn phải cảnh giác với cả trọng tài...

Ba ngày nữa Bồ Đào Nha mới gặp CH Czech ở tứ kết Euro 2012 nhưng kể từ sau chiến thắng 2-0 trước Hà Lan, nhất là chứng kiến màn trình diễn của Ronaldo và Nani, tôi tin rằng thầy trò HLV Paulo Bento đang nắm cơ hội rất lớn giành vé vào bán kết. Thậm chí, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã phối hợp cùng Hiệp hội HLV nhà nghề tổ chức đưa các HLV trong nước sang Warsaw và dự kiến sáng 21-6, chúng tôi sẽ có mặt ở Ba Lan để cổ vũ đội nhà.

Còn quá sớm để đánh giá về đối thủ CH Czech nhưng có thể thấy rõ điểm chung giữa hai đội là cùng có khởi đầu khó khăn, hai HLV trưởng ít được báo chí ủng hộ và những ngôi sao thường xuyên bị dư luận săm soi. Tuy nhiên, xem các đối thủ ở bảng A thi đấu, tôi vẫn đánh giá Hy Lạp cao hơn bởi tư duy chơi bóng chặt chẽ, toan tính kỹ lưỡng về chiến thuật ngay từ những buổi họp chiến thuật.
img

Cristiano Ronaldo (giữa) cởi bỏ được sức ép tâm lý sau 2 bàn thắng đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết . Ảnh: REUTERS

Ngược lại, CH Czech khi lâm trận mới tùy cơ ứng biến theo diễn biến trận đấu nên đôi lúc sẽ không kịp trở tay trước những đối thủ đá nhanh, tranh chấp quyết liệt, điển hình là thất bại 1-4 trước Nga ở ngày khai mạc.
CH Czech chỉ đá hay khi gặp đối thủ chơi chủ quan nên chỉ cần Bồ Đào Nha đá tập trung như trận thắng Hà Lan, chúng tôi có quyền tin đội nhà ít nhất sẽ vào đến bán kết.
Mới chỉ 9 ngày kể từ sau thất bại 0-1 trước tuyển Đức nhưng phải ghi nhận, Bồ Đào Nha đang ngày một tiến bộ rõ nét. Hàng thủ vẫn còn chệch choạc, cách giữ cự ly đội hình nhiều lúc chưa hợp lý nhưng bù lại, các hậu vệ hỗ trợ tấn công rất tốt, thậm chí còn ghi bàn như trường hợp Pepe. Nếu tính riêng VCK Euro năm nay, hậu vệ Bồ Đào Nha hỗ trợ tấn công hay không thua Anh, Đức hay Tây Ban Nha.
Thiếu sót lớn nhất của Bồ Đào Nha có lẽ là không tìm được một thủ môn thực sự giỏi khi Patricio chỉ chơi tròn vai trong lúc chẳng ai đủ sức thay thế anh. Bù lại, Bồ Đào Nha có may mắn là còn Ronaldo và Nani, những ngôi sao biết cách tự cởi bỏ áp lực để tỏa sáng. Nani sau trận đấu mờ nhạt với Đức đã có 2 đường chuyền thành bàn và một trong số đó là pha kiến tạo cho Ronaldo ấn định chiến thắng 2-1 trước Hà Lan.
Chứng kiến Ronaldo lập “cú đúp” vào lưới Hà Lan cùng hàng loạt tình huống chạy chỗ không bóng, tham gia không chiến và phát động tấn công, chẳng ai có thể đòi hỏi cao hơn nữa ở anh. Vấn đề cần quan tâm nhất lúc này là HLV Bento sẽ bố trí chiến thuật nào để tạo điều kiện tốt nhất cho siêu sao của Real Madrid tiếp tục tỏa sáng trước CH Czech vốn chỉ có ngôi sao duy nhất là thủ môn Petr Cech, còn Rosicky chấn thương và Baros sa sút nhiều.

Tôi còn nhớ trước khi dự giải, tờ O Joho (nhật báo thể thao phát hành ở Porto) nhắc lại việc HLV  Bento khi còn đá tiền vệ trụ ở tuyển Bồ Đào Nha từng bị UEFA treo giò 5 tháng vì hành vi phản ứng trọng tài ở trận bán kết Euro 2000 nhằm cảnh báo nguy cơ đội bóng khó tạo được thiện cảm với giới trọng tài khi được ông dẫn dắt. Điều này không phải không có cơ sở, nhất là vòng bảng đội bóng đã chịu không ít quyết định khó hiểu. Đề phòng vẫn hơn!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo