Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Super Mario thắp sáng Euro

Anh Dũng

Hai bàn thắng loại tuyển Đức cùng một loạt những chiêu trò không giống ai của “siêu quậy” Balotelli đã giúp Euro 2012 tránh một kết thúc nhàm chán khi trận chung kết có lúc được xem là lập trình sẵn...

img
Balotelli và pha ăn mừng độc đáo sau bàn thắng thứ hai vào lưới đội Đức. Ảnh: Reuters
Viễn cảnh về một trận chung kết Euro 2012 giống hệt như cách đây 4 năm khi Đức chạm trán Tây Ban Nha đã bất ngờ phá sản phút chót khi Ý mới là đối thủ sẽ thách thức ngôi vương của nhà vô địch Tây Ban Nha vào rạng sáng 2-7 tới. Trong cái bất ngờ thú vị mà người Ý dành cho Euro 2012 vốn có lúc diễn ra chưa thật sự hấp dẫn, “siêu quậy” Mario Balotelli chính là tâm điểm thú vị nhất.

Ở VCK Euro 2012, có hai chân sút nổi tiếng cùng mang tên Mario là Mario Gomez của Đức và Mario Balotelli của Ý. Tuy nhiên, trong cuộc so giày ở bán kết, Mario của Ý đã khiến Mario nước Đức hoàn toàn lu mờ khi trực tiếp ghi 2 bàn thắng ngay trong hiệp một để góp công giúp đội bóng áo thiên thanh quật ngã “xe tăng”, thẳng tiến vào chung kết. Không phủ nhận vai trò rất lớn của các đồng đội như Montolivo và Cassano đã giúp Balotelli có được những cơ hội rất thuận lợi để lập công. Tuy nhiên, trong một trận đấu lớn mà ngay cả những cầu thủ lão luyện của phía Đức như P.Lahm, Schweinsteiger hay Klose liên tiếp mắc sai sót thì chính sự tinh quái của Balotelli đã tạo nên một sự thú vị rất khác biệt.

Trong cả hai pha dứt điểm, Super Mario - một trong những biệt danh của Balotelli - đều khiến thủ thành lừng danh Manuel Neuer chỉ biết chôn chân nhìn bóng vào lưới, đặc biệt là cú sút mạnh mẽ và quyết đoán ở phút 36. Quá ấn tượng với màn trình diễn siêu đẳng cùng cách ăn mừng độc đáo của Balotelli, báo The Sun của Anh giật tít “Balotelli is simply the chest” - một kiểu chơi chữ ý nói Balotelli ghi bàn cũng đơn giản như khi anh cởi áo và gồng lên khoe cơ ngực.

Theo báo chí Ý, màn trình diễn chói sáng bất ngờ của Balotelli đã cứu cho Euro 2012 thoát khỏi cảnh nhàm chán. Càng thú vị hơn khi Ý sẽ tái ngộ đương kim vô địch Tây Ban Nha, đội bóng chung bảng C, nên chắc chắn có rất nhiều người đang háo hức mong chờ những chiêu trò mới của Balotelli sẽ khiến các nhà vô địch thực sự mệt mỏi ở trận chung kết. Trong một buổi phỏng vấn của tạp chí France Football trước thềm VCK Euro 2012, Balotelli đã tuyên bố rất sốc: “Tôi chơi bóng bằng sức mạnh ý chí nên khi nào tôi muốn, tôi sẽ ghi bàn!”. Đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với ba bàn thắng, Balotelli tuyên bố sẽ tiếp tục phá lưới Tây Ban Nha để vừa giành ngôi vua phá lưới Euro 2012 vừa mang cúp vô địch cho Ý. Nghe được điều này, thầy trò HLV Del Bosque chắc hẳn sẽ không khỏi lo lắng.

Có những câu phát biểu chẳng giống ai, những trò đùa quá lố trên sân tập, thích phản ứng với trọng tài, không ngại cãi nhau với đồng đội ngay trong lúc thi đấu (như trường hợp với De Rossi ở trận gặp Anh)..., Balotelli xứng đáng là “siêu quậy”. Tuy nhiên, nếu anh cứ tiếp tục ghi bàn ở chung kết, có lẽ chẳng người Ý nào trách được gã “siêu quậy” vừa vụt sáng thành người hùng này.
Những điểm nhấn của Balotelli
* Chơi xuất thần trong trận bán kết, Balotelli gia nhập danh sách ghi bàn hàng đầu của Euro 2012 cùng với Mario Gomez, Mandzukic, Dzagoev và Ronaldo (đều có 3 bàn thắng). Tuy nhiên, Super Mario vẫn có cơ hội độc chiếm danh hiệu này nếu ghi thêm bàn thắng ở trận chung kết vì các đối thủ của anh đều dừng bước.
* Theo báo chí Tây Ban Nha và Anh, Balotelli cởi áo rồi gồng lên khoe cơ bắp như để khoe màu da của anh nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc.
* Balotelli khẳng định 2 bàn thắng ghi vào lưới Đức là để dành tặng người mẹ nuôi Sylvia, thậm chí chân sút của tuyển Ý còn bật khóc ngon lành sau khi ghi bàn thắng thứ hai.

BÊN LỀ

* Ý xuất sắc vượt qua Đức trong trận bán kết nhưng thủ thành Buffon lại tỏ ra chưa hài lòng. Anh phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi đã thi đấu rất thận trọng nhưng trong 5 phút cuối trận các đồng đội của tôi lại đùa với lửa. Nếu tuyển Đức gỡ hòa 2-2, họ có thể sẽ đánh bại chúng tôi với tỉ số 9-2 trong hai hiệp phụ. Các cầu thủ nên nhớ chúng ta đang thi đấu ở Euro, chúng ta không được phép lơ là dù trận đấu đã đi đến những phút cuối”.

* Cassano thoát y ăn mừng. Phấn khích sau chiến thắng trước tuyển Đức, tiền đạo A. Cassano lần lượt lột áo, rồi đến quần ném tặng CĐV nhà trên khán đài. Hành động có vẻ không được người lớn lắm, nhất là khi cậu con trai của anh cũng đến sân cổ vũ! Trước đó, tiền đạo này cũng từng gây sốc với màn thoát y ăn mừng chiến thắng 2-0 của tuyển Ý trước Pháp tại vòng 2 Euro 2008 và trong chiến thắng của Inter ở bán kết Cúp nước Ý năm 2009.

* Sara Carbonero (ảnh), bạn gái thủ thành Tây Ban Nha I. Casillas, vừa vội vàng thu xếp công việc trở về nước dự lễ tang ông ngoại. Tuy nhiên, Sara hứa sẽ sớm bay sang Ukraine sau đám tang để kịp tường thuật trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Ý.
img

* HLV Joachim Loew của Đức “mất điểm” khi không dưới 3 lần bị ống kính máy quay bắt gặp hành động cắn móng tay, ngoáy mũi và cho vào miệng trong trận bán kết rạng sáng 29-6.

T.Hằng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo