xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV NGUYỄN TUẤN PHONG: Dấu chấm lửng số phận các "đại gia"

Đào Tùng ghi

Sau màn chia tay mới nhất của Tây Ban Nha sau trận bán kết nảy lửa với tuyển Ý, vòng chung kết Euro 2020 xem ra đã lập kỷ lục về những kết quả bất ngờ liên quan đến màn ngã ngựa của rất nhiều đội bóng lớn. Từng cái tên lẫy lừng rơi rớt qua mỗi vòng đấu cho thấy chẳng danh tiếng nào bất biến và đó chính là nét hấp dẫn bậc nhất mà bóng đá mang lại cho người hâm mộ.

Dĩ nhiên cũng nên làm quen với việc dành lời khen tặng đối với những đội bóng làm nên bất ngờ. Thụy Sĩ xứng đáng được sử sách lưu danh khi quật ngã đội vô địch World Cup Pháp, sở hữu trong đội hình vô số ngôi sao. CH Czech đi tới vòng tứ kết sau khi bỏ lại sau lưng các "bại tướng" như đương kim á quân Nations League (Hà Lan) cũng như đương kim á quân World Cup (Croatia)...

Dịch Covid-19 tàn phá châu Âu hơn một năm ròng rã, các giải vô địch quốc gia được tiến hành theo kiểu cuốn chiếu nhằm tranh thủ thời gian cho các sự kiện lớn như Euro, Olympic, vòng loại World Cup..., đã dẫn đến sự sa sút đồng loạt của nhiều đội bóng lớn. Pháp thừa mứa danh hiệu, đội hình lại phân biệt, chia năm xẻ bảy vì "cái tôi" quá lớn của nhiều ngôi sao; Bồ Đào Nha cải thiện nhiều về lối chơi nhưng sự phụ thuộc vào các ngôi sao vẫn để lại di chứng đáng sợ, nhất là khi cầu thủ chủ chốt Ronaldo đang nặng gánh tuổi tác.

HLV NGUYỄN TUẤN PHONG: Dấu chấm lửng số phận các đại gia - Ảnh 1.

HLV NGUYỄN TUẤN PHONG

Đức trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, vào đến vòng 1/8 đã là cố gắng rất lớn nên việc thất bại trước tuyển Anh (hay bất kỳ đối thủ tầm trung nào khác) là điều không thể tránh khỏi. Hà Lan, Croatia hay Tây Ban Nha cũng trong tình cảnh tương tự. Đáng tiếc nhất chính là trường hợp của tuyển Bỉ, đội bóng số 1 FIFA suốt 30 tháng ròng rã, lại phải nói lời chia tay quá sớm với giải. 

Ngoài việc phải đương đầu cùng thế lực đang lên là tuyển Ý, Bỉ vướng vào vòng luẩn quẩn, không do cầu thủ thì cũng vì trình độ HLV không theo kịp yêu cầu của thời đại. Dấu ấn của ông thầy Roberto Martinez quá mờ nhạt, làm phung phí cả một "thế hệ vàng" lẽ ra phải được vinh danh ở cấp độ cao nhất trước khi bước vào giai đoạn thoái trào.

Thắng thua là chuyện không mới trong bóng đá. Hy vọng những cú vấp tại Euro 2020 sẽ tạo động lực để các đội bóng làm mới mình, hướng tới các mục tiêu quan trọng khác thay vì cắn rứt với nỗi đau thất bại và than thân trách phận, không đúng với tinh thần thể thao cao thượng luôn vươn lên trong cuộc sống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo