xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thư Euro: Người Việt ở Hà Lan "phủ cam" đón Euro

Trung Nghĩa

Rạng sáng 14-6, đội tuyển Hà Lan "mở hàng" chiến dịch Euro ngay trên sân nhà Amsterdam, gặp Ukraine nhưng từ nhiều ngày trước, các gia đình người Việt tại Hà Lan đã nô nức đón chào Euro và sẵn sàng cổ vũ cho "cơn lốc màu da cam". Họ đi sắm sửa, trang trí nhiều cờ phướn, khẩu hiệu "Hup Holland Hup" (Tiến lên Hà Lan ơi!) treo trước mặt tiền các ngôi nhà. Các dây cờ đuôi nheo, băng rôn được treo từ mái nhà xuống tận lề đường, giăng ngang thành cả tấm lưới đậm sắc cam.

"Bóng đá là niềm đam mê chung của cả nhà mình" - chị Mai Ngọc Trâm, định cư tại khu dân cư mới Vroondaal gần biển Kijkduin (thuộc TP The Hague, cách Amsterdam chỉ 70 km), vui vẻ nói. Chị bật mí sở dĩ cả khu phố rực rỡ sắc thắm cam trong mùa Euro này là do mỗi nhà cùng góp 30 euro (hơn 800.000 đồng) mua vật liệu rồi cùng nhau căng dây, treo cờ sau giờ làm việc. Cứ thế, cả xóm chung tay mất 2 buổi tối là xong.

Thư Euro: Người Việt ở Hà Lan phủ cam đón Euro - Ảnh 1.

Gia đình chị Mai Ngọc Trâm trang trí cờ phướn chào đón Euro 2020 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Ngày "Oranje" (đội Hà Lan) đá sẽ có màn hình lớn ngoài trời để cùng nhau xem và cổ vũ. Tất nhiên sẽ đứng ngồi giữ khoảng cách với nhau để không vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 ở bên này" - chị Trâm nói.

Là tín đồ của môn thể thao vua, trước đây chị Trâm từng đến sân vận động xem và cổ vũ tuyển thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu lúc anh đá cho SC Heerenveen. Cậu con trai đầu của chị năm nay 13 tuổi, từng liên tục được chọn vào đội tuyển trẻ các tuyến U11, U12, U13 của Hà Lan. Chị Trâm hy vọng Oranje sẽ tận dụng ưu thế sân nhà để tiến sâu tại Euro kỳ này. "Thời tiết mấy hôm rày hơi âm u, mưa nhẹ nhưng ngày tuyển Hà Lan ra quân sẽ có nắng ấm" - chị Trâm thông tin.

Trước giờ xung trận, người Hà Lan tranh luận việc Euro bị hoãn từ năm ngoái sang năm nay thì "cơn lốc màu da cam" được hưởng lợi hơn hay thiệt hơn? Thôi thì người nói có, kẻ nói không, ai cũng có lý cả.

Hà Lan hồi sinh với lứa cầu thủ trẻ trung đầy tiềm năng, lại vô tình có thêm một năm để cứng cáp giò cẳng, trưởng thành hơn. Nhưng cũng vì Euro hoãn mà giờ Oranje thiệt mất cả Virgil van Dijk lẫn Donny van de Beek vì chấn thương. Trong phúc có họa, trong họa có phúc vậy, thôi gác lại hết để chờ trái bóng lăn trên sân nhà Johan Cruijff ArenA.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo