Trận chung kết năm nay sẽ được xây dựng thành một cầu truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu ở 4 địa phương có các VĐV lọt vào vòng chung kết là TPHCM, Kon Tum, Huế và Thái Nguyên, đầu cầu là trường quay S9 Hà Nội. Tại mỗi điểm cầu này sẽ có đông đảo học sinh, người thân cũng như thầy cô đến tham gia cổ vũ cho 4 nhà leo núi. Với kịch bản và sân khấu được chuẩn bị công phu, trận chung kết năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ thú vị.
Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, VĐV có số điểm cao nhất: 290 điểm.- Nguyễn Nguyễn Thái Bảo có lẽ là gương mặt gây ấn tượng nhất trong các vận động viên (VĐV) leo núi lần này. Bảo là học sinh lớp 11 Trường Quốc học Huế. Bố là tiến sĩ, bác sĩ ngoại khoa và mẹ là bác sĩ siêu âm. Với sự tự tin, thông minh, đặc biệt là sự cổ vũ của các cổ động viên Hà Nội, ngay trong kỳ thi tuần, Bảo đã xuất sắc giành 220 điểm, một con số rất cao. Kỳ thi tháng không lâu sau đó, Bảo cũng giành điểm số này với câu hỏi “về đích” 30 điểm trong sự hồi hộp đến nín thở của khán giả. Đến kỳ thi quý thì không phải chỉ có thầy cô, gia đình mà tới 20 người cùng ra Hà Nội cổ vũ cho cậu học trò xuất sắc. Không làm cho các cổ động viên nhiệt tình thất vọng, ngay trong 2 vòng thi đầu, Bảo đã đem về cho mình 180 điểm, kết thúc vòng thi thứ 3 là 260 điểm và khi được MC Minh Vũ cho biết kỷ lục của “Đường lên đỉnh Olympia” là 280 điểm thì Bảo ngay lập tức quyết định thử sức để ghi tên mình vào “kỷ lục Guinness”, và 290 điểm là kết quả tuyệt vời mà Bảo đạt được.
Đã từng được bố mẹ đưa sang Mỹ học thêm tiếng Anh tại một trường ĐH nên mong muốn của Bảo là sau này có thể học chuyên ngành y tại Mỹ.
Nguyễn Thị Ngọc Thơ: Có năng khiếu đặc biệt với môn toán.- Điểm mạnh của cô học sinh Trường chuyên Kon Tum này là năng khiếu đặc biệt với môn toán học. Ngay từ năm học lớp 5, Ngọc Thơ đã đoạt giải quốc gia kỳ thi học sinh giỏi. Lớn hơn chút nữa, năm học 2001-2002, Thơ đoạt giải ba kỳ thi toán của tỉnh và ngay năm sau thì đoạt giải nhất cũng ở kỳ thi này. Tại kỳ thi Olympic môn toán các tỉnh phía Nam, Ngọc Thơ cũng đã xuất sắc giành một huy chương bạc cho mình.
Là nữ VĐV leo núi duy nhất trong kỳ thi, song Ngọc Thơ không hề là đối thủ dễ bị bắt nạt. Với sự tự tin, năng động, lại đầy bản lĩnh với khối lượng kiến thức tự nhiên khá rộng của mình, các đối thủ của cô sẽ phải rất dè chừng với những câu hỏi “khoa học tự nhiên 30 điểm”.
Đỗ Lâm Hoàng: Nhà thơ!.- Sinh năm 1986, là thành viên “già” nhất trong những VĐV leo núi, trước khi bước vào trận chung kết ngày mai, Đỗ Lâm Hoàng đã có thể ung dung “tự nhận” mình là một tân sinh viên xuất sắc. Trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH vừa qua, Hoàng đã đạt được thành tích thật đáng nể, khối A - thủ khoa Trường ĐH Kinh tế TPHCM với điểm số 27,5, khối B - đậu vào ĐH Y Dược TPHCM.
Là học sinh giỏi từ năm lớp 5 đến nay, Hoàng học khá đều ở tất cả các môn toán, lý, hóa nhưng cũng có khiếu với cả các môn xã hội. Khi tự phác họa chân dung, Hoàng bảo em thì chẳng có gì đáng kể, trừ một thế mạnh là... làm thơ, đương nhiên là thơ... tình đàng hoàng chứ không phải thơ con cóc. Chính vì học đều các môn nên Hoàng bước vào trận chung kết rất “bình tĩnh, tự tin, không cay cú”. Theo Hoàng, bí quyết để em có thể chiến thắng chính là một tinh thần thật sự vững vàng, kiểu như “muốn thắng lớn, phải bản lĩnh” vậy.
Nói về tương lai, Hoàng bảo em chỉ có hai ước mơ. Một là trở thành bác sĩ, hai là “mặc áo vét đi làm” (trở thành doanh nhân).
Nguyễn Trung Dũng: Ước mơ làm nhà báo.- Nhìn vào bảng thành tích của cậu học trò “tỉnh lẻ” này, người ta sẽ thấy sự nỗ lực không ngừng của Dũng. Lớp 5, Dũng đoạt giải khuyến khích toàn quốc, sau đó là giải nhì cuộc thi tin học trẻ không chuyên của tỉnh Thái Nguyên, tiếp theo là hai giải ba liên tiếp môn vật lý của kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Không nghiêng về tự nhiên cũng như xã hội, Dũng học đều ở tất cả các môn và là một phó bí thư Đoàn trường được khá nhiều người yêu mến. Không hẳn vì học giỏi mà do sự hòa đồng với bạn bè, đặc biệt ở sự vui tính và tuy hát không hay nhưng rất hay “hát cho bạn bè tôi nghe”.
Có thể theo định hướng của bố, Hoàng sẽ dự thi vào ĐH Giao thông Vận tải. Nhưng mơ ước của cậu học trò này lại là làm phóng viên truyền hình hoặc quay phim. “Bởi làm nghề này, em sẽ có điều kiện tiếp xúc với kỹ thuật mới cũng như đi nhiều nơi để khám phá thế giới rộng lớn” - Hoàng tâm sự.
Rất muốn trở thành nhà vô địch, nhưng khẩu hiệu Hoàng đặt ra cho mình trước trận chung kết là “chơi thoải mái và hết mình ở trường quay S9”.
Bình luận (0)