Đây là khóa học kéo dài 11 tháng tại Israel do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia của Bộ NN-PTNT VN ký hợp tác với Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Israel dành cho sinh viên khối nông nghiệp, cụ thể là bốn trường: ĐH Thái Nguyên, ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH Cần Thơ.
Khó khăn thực sự chỉ bắt đầu khi họ đặt chân lên đất nước Trung Đông xa lạ, vấp phải những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, khí hậu... “Lúc mới qua, họ hỏi tụi mình ở VN có ăn thịt chó, mèo không, sai lầm lớn nhất của tụi mình là bảo “có”. Bởi vì ngay lập tức họ xua tay “no good, no friend”. Lương Văn Hoàn, sinh viên khoa nông nghiệp, chia sẻ một kinh nghiệm nhớ đời. Bên cạnh đó, khí hậu khắc nghiệt của Israel cũng là một yếu tố thử thách lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng con người. Với địa hình chủ yếu là sa mạc, nhiệt độ Israel mùa hè có thể lên đến 500C và mùa đông có thể xuống đến 00C mà theo lời của bạn Kiều Linh, sinh viên khoa quản lý bất động sản “có lúc nóng muốn lả người đi và có lúc lạnh đến tay chân cứng đờ không cử động được!”.
Tuy nhiên, những khó khăn đó cũng qua đi khi cả nhóm nhập cuộc vào quá trình lao động thực sự. Mỗi tuần một ngày lên lớp học lý thuyết, thời gian còn lại các bạn tham gia lao động thực hành tại các trang trại. Sinh viên Kiều Linh cho biết: “Điều thú vị, quý giá nhất là quá trình lao động chứ không phải những buổi học lý thuyết bởi lý thuyết đã được đào tạo kỹ lưỡng tại VN nhưng chưa có cơ hội vận dụng”. Chẳng hạn, một số kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến: công nghệ tưới nhỏ giọt, trồng rau trong nhà lợp ni lông, tưới tự động với năng suất cao gấp 10-15 lần cách tưới thông thường...; đồng thời vận hành những máy móc hiện đại trong các nhà lưới, nhà kính hay làm quen với công nghệ cấy mô, chăm sóc cây con trong ống nghiệm... “Israel là nước có nền nông nghiệp tự động hóa hoàn toàn, cho năng suất cao, phẩm chất tốt. Tất cả chúng tôi đều mong muốn đem những gì học được từ đất nước này vận dụng vào nông nghiệp VN!”, bạn Nguyễn Thị Tuyết Hằng, sinh viên khoa quản lý bất động sản, khẳng định.
“Không chỉ học hỏi về khoa học kỹ thuật mà quan trọng hơn là học tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc của người Israel. Tôi đã thật sự trưởng thành sau chuyến du học này!”- Tuyết Hằng tâm sự.
Bình luận (0)