Có lẽ giáo viên là những người chất chứa nhiều tâm sự và tình cảm nhất khi nhìn thấy học trò của mình - “đàn con” mà họ dành nhiều thời gian để chăm sóc, dạy dỗ - khôn lớn, trưởng thành sau một năm học và đến lúc phải chia tay. Cô Vũ Hằng, giáo viên một trường mầm non tại quận 7, đã thao thức viết những dòng lên trang cá nhân trước ngày chia tay các con lớp lá: “Gần một tháng với công tác chuẩn bị cho lễ ra trường với nhiều cảm xúc khác nhau… Nhưng chỉ còn ngày mai nữa thôi, cô và trò chia tay nhau, không còn cùng học, cùng chơi, cùng ăn và cùng ngủ chung với nhau nữa. Không còn những trò tinh nghịch, chọc ghẹo nhau và không còn những lời “méc” đòi cô phân xử. Chỉ còn những kỷ niệm về nhau, về những cô cậu học trò thân yêu. Sẽ nhớ mãi đàn cọp với mẹ cọp học nghiêm túc, chơi hết mình và quậy tưng bừng…”.

Khi nói lời tạm biệt học sinh các khối lớp cuối cấp chuẩn bị ra trường, thầy hiệu trưởng một trường THPT-THCS hằng ngày vốn “sắt thép” nhưng hôm nay đã nghẹn ngào bày tỏ đây là thời khắc cuối cùng đẹp đẽ của các con ở ngôi trường đong đầy kỷ niệm, không biết bao giờ các con mới có thể trở về và có mặt đông đủ nơi mái trường đã nuôi dưỡng ước mơ, trang bị kiến thức và tình yêu thương của thầy cô… “Khi ra trường, các con hãy nhớ về nơi này, không đâu nhiều kỷ niệm đẹp về tình bạn, tình thầy cô như ở ngôi trường” - thầy hiệu trưởng dặn dò.
Và ở một ngôi trường mầm non khác, nhiều phụ huynh đã đưa tay lau nhanh nước mắt khi nghe các con vô tư hòa giọng hát: “Sáng nay em vào lớp mới rồi/Tạm xa ngôi trường yêu mến/Quanh em bao điều mới lạ/ Xa rồi kỷ niệm thân quen/Nhớ sao bên bạn thân tháng ngày/Niềm vui sao lại nhanh quá/Bên cô trong từng khúc nhạc/Tạm biệt những kỷ niệm thân quen…” (Em vào lớp mới - Lê Quốc Thắng). Vậy là những ngày đầu tiên đến trường vẫn còn mếu máo, nay các con đã lớn khôn hơn trong vòng tay của thầy cô và sự chở che của ngôi trường. Ngôi trường của con cũng chính là ngôi trường của mẹ cha, của những sáng chiều đưa đón, của niềm tin và sự kỳ vọng mà họ gửi gắm; là nơi ghi dấu những bước trưởng thành của con em họ mỗi ngày.
Rất nhiều phụ huynh đã gửi đến thầy cô của con những tấm thiệp, những bông hoa, những món quá nhỏ như là lời tri ân, sự biết ơn… Họ nán lại sân trường ghi những khoảnh khắc cuối cùng của con dưới mái trường kỷ niệm. Tôi đã thấy rất nhiều nụ cười và giọt nước mắt trong ngày cuối cùng của năm học. Có lẽ không ở đâu, cảm xúc lại đẹp, trong sáng, chân thật và đáng nhớ như ở những ngôi trường…
Bình luận (0)