Ngày nào cũng thế, cứ rời nơi làm việc là chị Nguyễn Anh Thơ lại đến trường. Là kế toán trưởng của một công ty dịch vụ thương mại về dệt may, chị luôn phải làm việc với các đối tác nước ngoài. Công việc ở công ty ngốn của chị khoảng thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. Nhà chị ở Thủ Đức, đã có một cháu bé 4 tuổi, nhưng chị vẫn thu xếp thời gian để đến trường.
Chạy đua cùng thời gian
Hiện tại, chị đang theo học lớp tài chính kế toán 1-4 Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Chị kể: “Tôi đi làm cả ngày, chỉ có buổi tối là rỗi; không học thì rất khó để làm tốt công việc mà tôi đang đảm nhận, vì vậy tôi đăng ký học từ 18 giờ đến 21 giờ. May mắn là chồng tôi rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện để tôi có thể nâng cao trình độ. Ở một đô thị lớn như TP này không học thì không thể làm tốt vai trò xã hội của mình”.
Dưới ánh điện tại ĐH Kinh tế TPHCM, trong lớp học của chị Anh Thơ không ít gương mặt mệt mỏi, gục đầu ngái ngủ. Nhiều cặp kính lão vẫn cặm cụi ghi chép. Rồi rất nhiều người đã ngoài tứ tuần do yêu cầu thực tế cuộc sống lại bắt đầu đến các lớp học vỡ lòng với từng con chữ nước ngoài. Chật vật và vất vả, nhiều người ban đầu cũng ngượng ngùng nhưng dần dà thấy đó là cách để không tụt hậu. Như ông Nguyễn Tất Đắc, nhân viên Công ty Xây dựng Hà Nội, sau hai năm học ngoại ngữ, đã có thể nói chuyện với người nước ngoài. Ông nói: “Tôi xấp xỉ 50 rồi, học khó vào lắm nhưng làm việc với người nước ngoài, không học không được”.
![]() |
| Lớp học đêm tài chính kế toán 1-4 của Trường ĐH Kinh tế TPHCM |
Mỗi người một hoàn cảnh, một ngành nghề, một công việc không ai giống ai, nhưng họ đều chạy đua với thời gian chỉ mong mở thêm tầm nhìn cho mình... để bắt kịp nhịp sống đô thị hối hả.
Nhu cầu ngày càng tăng
Cứ 17 giờ trở đi, phòng học ở nhiều trường đã sáng điện; học viên ngồi kín các lớp học. Một đêm học tập của TP lại bắt đầu. Chi nhánh 1 Trung tâm Ngoại ngữ ĐH Sư phạm TPHCM, mỗi đêm có đến 14.000 người theo học các lớp từ thấp đến cao về hai thứ tiếng Anh, Pháp; trường ĐH này có đến 12 trung tâm đóng trên địa bàn TP, chỉ cần nhẩm tính sơ sơ chắc ai cũng phải kinh ngạc vì một TP hiếu học.
TPHCM có hơn 30 trường ĐH, CĐ, ngoài ra còn hàng loạt các trường THCN, THPT, các trường nhận đào tạo riêng về các chuyên ngành... Cứ 17 giờ trở đi, bãi xe của nhiều trường như ĐH Kiến trúc, ĐH Kinh tế, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên đã kín hết chỗ, dù đang trong thời gian nghỉ hè. Khác với ban ngày, những lớp học ban đêm ít nhiều không phân biệt đối tượng, tuổi tác. Đến bất kỳ một lớp học nào vào buổi tối, dễ thấy từ những bác tóc đã điểm bạc, những cô, những chị đã đứng tuổi đến những người chưa đến hai mươi. Anh Nguyễn Phương Tân, Phó Ban Điều hành Chi nhánh 1 Trung tâm Ngoại ngữ ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết: “Chúng tôi dạy từ 17 giờ đến 21 giờ mỗi tối. Khóa sau bao giờ cũng nhiều hơn khóa trước. Chính nhu cầu đó, từ chỗ có 2 chi nhánh năm 1997 đến nay chúng tôi đã mở đến 12 chi nhánh”.
Cùng rủ nhau đi học
Cán bộ, công nhân viên chức, công nhân đi học đã đành, nhiều người lao động khác như tài xế taxi, nhân viên nhà hàng, người đạp xích lô... tối tối cũng sách vở, giấy bút đến trường. Nhiều anh chị công nhân cũng chỉ tranh thủ học vào buổi tối. Vì vậy, Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng đã từng mở những lớp học dành riêng cho đối tượng này. Hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên của Thành đoàn TPHCM cũng tổ chức những lớp học dành cho công nhân vào các tối trong tuần. Thầy Trần Đình Trọng, giảng viên lớp tài chính - kế toán 1-4, cho biết: “Nhiều khi cơ sở vật chất của trường không đủ đáp ứng nhu cầu học buổi tối, chúng tôi phải nhờ ở địa điểm khác. Có một điều tôi rất vui vì đã học ban đêm thường là những người có nhu cầu mở rộng kiến thức thật sự”.
TPHCM trong hình dung của nhiều người là một nơi mà ở đó con người chỉ biết có việc và việc, tối mắt tối mũi với việc. Ít ai ngờ rằng đó còn là một TP đang từng ngày vươn vai lớn lên... Và đêm đêm, hàng trăm ngàn người TP vẫn miệt mài bên giấy bút, cần mẫn, chăm chỉ...

Bình luận (0)