Từ lúc khởi nghiệp làm giáo viên chuyên đào tạo HS giỏi đến nay, thầy Hùng đã rèn luyện cho trên 100 HS giỏi đạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế của TPHCM (riêng Trường Phổ thông Năng khiếu mỗi năm học có trên dưới 10 giải quốc gia). Trong số đó, có thể kể đến 4 HS giỏi của TPHCM đoạt giải quốc tế là Lê Thụy Anh, huy chương đồng tin học 1994 – 1995; Phan Việt Hải, huy chương bạc tin học 1995 – 1996; Nguyễn Trung Hiếu, huy chương vàng tin học 1998 – 1999; Lâm Xuân Nhật, huy chương đồng tin học 2001- 2002.
Khi kể về những kỷ niệm của học trò mình, thầy rất vui vẻ: “Đối với tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất là khóa học 1997 – 2000 với một lớp các em HS giỏi, ngoan và đoàn kết”. Cũng chính vì vậy, khóa học đó đã mang về cho Trường Phổ thông Năng khiếu nhiều thành tích xuất sắc với hơn 20 giải thưởng toàn quốc, trong đó có 4 giải nhất và 1 huy chương vàng quốc tế. Dù bây giờ mỗi người một phương, song vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng Internet để động viên nhau học tập và làm việc. Hiện nay, trong số những HS giỏi của thầy Hùng, có 7 HS đang du học ở Mỹ, 3 HS học ở Singapore, 1 HS học ở Canada, 1 HS học ở Pháp, 1 học ở Nga...
Những gương mặt HS tiêu biểu mà thầy Hùng không bao giờ quên như HS Cao Thị Thùy Liên, một cô gái rất uy tín trong “chỉ đạo” phong trào lớp. Dù có khả năng để thi vào đội tuyển nhưng khi thấy các bạn trai giỏi thì Liên đã rút lui không thi mà tập trung cổ vũ động viên bạn đi thi. “Giờ đây Liên đã là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và đã được xét kết nạp đảng viên trẻ trong đợt “Mùa hè xanh” vừa qua”. Một HS khác là Nguyễn Trung Hiếu. Em thông minh, chín chắn. Dù có hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều bạn học cùng lớp, nhưng Hiếu đã vượt trội hơn các bạn về thành tích học tập để cuối cùng giành huy chương vàng quốc tế về tin học cùng nhiều giải thưởng cao khác. Một HS khác đã để lại trong lòng thầy Hùng nhiều kỷ niệm sâu sắc là Vũ Duy Thức. Em ham học, thông minh, sống chân thực, ở bất cứ hoàn cảnh nào em vẫn nở nụ cười. Thầy nhớ có lần đội tuyển Trường Phổ thông Năng khiếu ra Hà Nội thi chọn đội tuyển dự thi tin học quốc tế, sắp đến ngày thi nhưng Thức lại bị sốt cao. Mặc dù sốt li bì nhưng cứ mỗi lần Thức mở mắt ra thấy thầy Hùng ngồi bên cạnh là em nở nụ cười rồi ngủ thiếp đi. “Trong những lúc dẫn đoàn đi dự thi như thế này tôi có cảm giác như mình là một người cha đang chăm lo cho đàn con” - thầy Hùng tâm sự.
Trong cuộc đời sự nghiệp, thầy Hùng tâm đắc nhất là thấy HS của mình thành đạt. Một số HS xuất sắc học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ra trường được giữ lại làm cán bộ giảng dạy cho khoa công nghệ thông tin. Có HS tiếp tục lấy bằng tiến sĩ ở độ tuổi rất trẻ như Đinh Bá Tiến đang du học ở Anh, Huỳnh Trần Quang Duy đang học ở Mỹ. Còn lại các HS như Nguyễn Việt Tiến, Trần Lưu Hà... đã từng đoạt giải thưởng cao trong kỳ thi tin học mùa thu Hoa Kỳ 2001.
Bình luận (0)