Tại huyện Phú Vang, Trường Tiểu học số 1 Thuận An (ở thị trấn Thuận An) và Trường Tiểu học Dương Nổ (ở xã Phú Dương) là hai trường bị xuống cấp nặng nề nhất. Hàng chục phòng học được xây dựng không có cốt trụ bê tông, sắt thép; trần, tường, cột nhà, mái lợp bị bong tróc, lượn sóng và chịu cảnh vá víu.
Nứt, bong tróc tùm lum
Trường Tiểu học số 1 Thuận An được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2000, có 11 phòng học và một phòng làm việc của hiệu trưởng. Hôm chúng tôi đến, nhận thấy hầu như phòng học nào cũng có hàng chục vết nứt ở tường, vôi vữa bong tróc lòi cả gạch, mái ngói lợp lâu năm bị tuột, lượn sóng, nhiều viên bị bể, cửa sổ hư hỏng không thể đóng mở...
“Vào mùa hè, phòng học ngột ngạt, mỗi lần mất điện thì học sinh, thầy cô giáo đều khổ vì quá nóng, ngay cả tôi cũng phải lánh đi chỗ khác làm việc. Mùa mưa càng khổ hơn vì nước dột, tường thấm nước, phòng học tối om. Nay thì lại thêm nỗi sợ tường sập” - Hiệu trưởng Phạm Hữu Phước băn khoăn.
Trường Tiểu học Dương Nổ thì được công nhận đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 1999, hiện cũng xuống cấp trầm trọng. Hai dãy nhà cấp bốn gồm 12 phòng thì trường buộc phải đóng cửa 3 phòng từ đầu học kỳ 2, năm học 2009-2010. Ông Lê Trung Tuynh, hiệu trưởng, cho biết trường chuẩn nhưng phòng học rộng nhất chỉ 35 m2 nên bàn học đầu tiên cách bảng chưa tới 1,5 m.
Cột chống hiên của dãy phòng học Trường Tiểu học Dương Nổ nứt toác, có thể đổ gãy bất cứ lúc nào
Tại phần mái hiên được đúc đã xuất hiện hàng chục điểm bong tróc, nứt lòi cả sắt thép, toàn bộ trần hiên, cột hiên, dầm, bức tường sau... của cả hai dãy nhà này đều có hàng trăm đường nứt toác, có đường kéo dài nhiều mét, rộng đến nỗi nhìn xuyên qua rất rõ. Mái ngói lợp bị lượn sóng, nhiều viên tụt, vỡ và không thể thay thế nên mưa ít cũng dột.
Vừa chỉ vào góc tường bị nứt làm tách rời hoàn toàn giữa tường với góc trụ, kéo dài từ trên xuống dưới, ông Tuynh phân trần: “Nhiều lúc chúng tôi cũng sợ khi cho học sinh ngồi học nhưng vì thiếu phòng đành phải liều”.
Ngoài việc lo trường sập, ông Tuynh còn cho biết hằng năm đoàn kiểm tra y tế đều kết luận rằng cơ sở vật chất của trường đều không đạt chuẩn.
Thiếu kinh phí?
Ông Trần Duy Hân, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở GD-ĐT Thừa Thiên – Huế, cho biết trong chương trình “Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012” đã được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phê duyệt, Trường Tiểu học Dương Nổ được đầu tư 2,9 tỉ đồng xây dựng lại hai dãy phòng học đã xuống cấp.
Nhưng lúc bấy giờ thấy hai dãy nhà này còn có khả năng sử dụng trong khi số học sinh của trường quá đông nên kinh phí đã được chuyển qua xây dựng công trình mới tại một địa điểm khác để tách thành Trường Tiểu học Dương Nổ 2.
Tương tự, năm 2009, Trường Tiểu học số 1 Thuận An, cũng đã đưa vào sử dụng dãy nhà hai tầng gồm 3 phòng học và 3 phòng chức năng, được xây dựng với kinh phí hơn 1,55 tỉ đồng từ chương trình nói trên. “Ngân sách tỉnh cấp cho ngành giáo dục mỗi năm chỉ 100 tỉ đồng nên chúng tôi không đủ kinh phí để cấp tiếp cho hai trường này xây lại những phòng học còn lại đã xuống cấp. Vấn đề này phụ thuộc vào ngân sách huyện Phú Vang” - ông Hân nói.
|
Chắc chắn... sập !
Ông Lê Trung Tuynh lo lắng: “Vào mùa mưa lũ, Trường Tiểu học Dương Nổ chúng tôi bị ngập nước trên 1 m, khi lũ rút đi thì bùn đóng cả lớp dày. Chỉ vài ba cơn bão lũ nữa thì hai dãy nhà này chắc chắn sẽ sập”. Ông Phạm Hữu Phước cũng băn khoăn không kém: “Trong vài năm qua, năm nào Trường Tiểu học số 1 Thuận An cũng phải chi 10-15 triệu đồng để tu sửa mái ngói, làm lại một số cột bê tông ở các góc tường nhưng không thể chống xuống cấp cho cả dãy nhà. Sửa chữa kiểu này chỉ tạm thời chứ làm sao bảo đảm chống sập được”. |
Bình luận (0)