Ngày 31-3, tại Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy, em Võ Thanh Thảo (học sinh lớp 8A3 Trường THCS Lê Lai, quận 8 - TPHCM) vẫn còn bị đau ngực, đau đầu, đau lưng, buồn nôn, chưa thể tự đi lại.
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Hải, người trực tiếp điều trị cho Thảo, em bị chấn thương vùng đầu và ngực, đã được chụp CT và chụp phổi để theo dõi.
Trước đó, trong giờ ra chơi chiều 30-3, Thảo bị hai bạn học cùng lớp là Thúy Tuyền và Thanh Tú đánh đến ngất xỉu.
Thảo kể: Đầu giờ ra chơi, Thúy Tuyền lại gần, hỏi: “Thảo, mày kênh với tao hả?”. Thảo trả lời “không kênh”, liền bị Tuyền đấm thẳng vào mặt khiến xây xẩm mặt mày.
Tuyền liên tiếp ra đòn bằng nắm đấm, đầu gối vào đầu, vào ngực Thảo... Thanh Tú cũng nhảy vào đánh Thảo.
Thấy Thảo bị đánh, cả lớp không ai can ngăn vì sợ bị đánh lây. Khi Tuyền và Tú ngưng tay, Thảo bị ngất, được đưa về phòng y tế của trường.
Sau đó, em được ông bà nội đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy bằng xe máy trong tình trạng ngất xỉu.
Em Võ Thanh Thảo đang điều trị chấn thương tại Khoa Ngoại Thần kinh
Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM (ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 31-3). Ảnh: NGUYỄN HỮU
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thảo, Tuyền và Tú từng là bạn thân. Thảo vừa ngoan vừa học giỏi; ngược lại, Tú và Tuyền đều là những học sinh cá biệt, từng nhiều lần đánh bạn, bị nhà trường nhắc nhở, xử phạt.
Ông Nguyễn Văn Toại, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai, cho biết cha và mẹ của Tuyền đã mất cách đây khoảng 3 năm, em ở với bà ngoại, hầu như không được ai quan tâm, chăm sóc. Có lẽ vì thế, trong cuộc sống em luôn ngang bướng, muốn thể hiện mình là “dân anh chị”.
Còn Tú, gia đình khó khăn, vất vả nên em ít được cha mẹ quan tâm. Còn Thảo thì ở với ông bà nội.
Ông Toại kết luận vụ việc kể trên xảy ra là do các em thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Các em đáng thương hơn đáng trách!
Trước mắt, nhà trường đã đình chỉ học tập đối với Tuyền và Tú để chờ khi Thảo khỏe mạnh sẽ họp bàn, xem xét hình thức kỷ luật.
Bình luận (0)