icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sáng lên trí tuệ VN

Hoàng Lan Anh

Gương sáng học tập.- Họ là bốn gương mặt tiêu biểu đã đoạt huy chương vàng ở các môn toán học, tin học, hóa học quốc tế và đã nhận được phần thưởng cùng sự tuyên dương trân trọng trong buổi lễ tổ chức tại Hà Nội hôm qua, 11-2

Lê Hùng Việt Bảo:  Say mê với những ẩn số

Rất nhút nhát, “Cậu bé vàng” của đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic toán học quốc tế  rất tiết kiệm lời khi nói về mình và các giải thưởng đã giành được. Bảo rụt rè, ồ có gì đâu, chẳng qua chỉ là một kỳ thi thôi mà.

Đúng là nhìn vào bảng thành tích của Việt Bảo, huy chương vàng lần này chỉ là giải thưởng bổ sung thêm vào bộ sưu tập của cậu học sinh lớp 11. Lớp 8, 9 Bảo giành liền 2 giải nhất, nhì cuộc thi của Báo Toán học và Tuổi trẻ, lớp 9 đoạt giải nhì toán TP Hà Nội, lớp 11 đoạt giải ba cuộc thi chọn học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc... Suốt 5 năm học cấp II và III, năm nào Việt Bảo cũng là học sinh giỏi với điểm tổng kết trên 9,0. Môn “kém nhất và sợ nhất” là văn cũng được 8,0.

Theo bố mẹ sang Đức từ khi mới 5 tuổi (1991), 5 năm sau, khi trở về Việt Nam, ngay trong buổi ra mắt bạn bè tại Hà Nội, Bảo đã gây ấn  tượng với thầy giáo chủ nhiệm bằng cách giải hàng chục bài toán một lúc. Những năm học ở Trường THCS Nguyễn Trường Tộ và hiện nay là khối chuyên toán tin ĐH  Quốc gia Hà Nội, Việt Bảo luôn là người gây bất ngờ cho các thầy cô cũng như bạn bè bằng những cách giải hay và rất độc đáo. Năm 2003, Bảo là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội tuyển VN tham dự kỳ thi Olympic toán học quốc tế, khi đang học lớp 11 đạt điểm tuyệt đối, 42/42.

Vẫn còn một năm để hoàn thành nốt chương trình lớp 12. Kế hoạch trong tương lai gần của Bảo là làm sao hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau đó, nếu có học bổng thì đi du học nước ngoài, nếu không sẽ theo học lớp cử nhân tài năng của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Trọng Cảnh: Không bao giờ đặt mục tiêu giành giải

Nếu so với bảng thành tích của Bảo thì Cảnh “hơi bị ít” huy chương. Thông minh, học giỏi nhưng có vẻ lận đận về đường thi cử. Giải cao nhất của Cảnh những năm cấp 2 chỉ là khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi toán TP; lớp 11 được chọn vào đội tuyển dự thi quốc gia nhưng ra về tay trắng; lớp 12 mới giành được một giải ba đầy khiêm tốn. Được chọn vào đội tuyển dự thi quốc tế với Cảnh là một ngạc nhiên bởi trong kỳ thi chọn đội tuyển, Cảnh làm bài không tốt lắm. Thế nhưng khi tới Tokyo, cậu học trò này đã thực sự gây bất ngờ với ban giám khảo bằng 6 bài thi đạt điểm tuyệt đối 42/42.

Bố là kỹ sư địa chất, mẹ là y tá, cả nhà chẳng có ai đi theo toán học, thế nhưng từ khi Trường Tiểu học Dịch Vọng A tổ chức thi tuyển học sinh giỏi môn toán, Cảnh là lựa chọn số 1 của cô giáo chủ nhiệm vì “có cảm giác về toán học”. Tuy nhiên, chỉ là “có cảm giác” thế thôi bởi Cảnh thông minh nhưng chẳng bao giờ đặt mục tiêu giải thưởng cho mình. Lúc nào thích thì học, buổi tối có khi 8 giờ, cũng có lúc 10 giờ mới cầm đến sách vì “cứ học nhiều là em mệt” - Cảnh hóm hỉnh. “Em không muốn học là gánh nặng mà phải thực sự là niềm đam mê”.

Mê toán, thấy không có gì dễ bằng môn học này (và khó như môn văn), hầu như bất kỳ cuốn sách mới nào về toán  hay những gì liên quan (tin học, công nghệ...), Cảnh đều tìm đọc. Đọc không phải để lấy thành tích với gia đình hoặc bạn bè mà bởi “nếu chỉ biết mỗi về toán không thì lạc hậu lắm”.

Cao Thị Phương Anh: Người đẹp “vàng”

Hóa học với nhiều người là một môn khô cứng nhưng với Cao Thị Phương Anh lại là một niềm say mê. Cô gái đất cảng này, suốt những năm học THCS và sau này là THPT tại Trường Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng, với vai trò của một lớp trưởng, luôn là người học “giỏi nhất”, được bạn bè nể nhất. Thậm chí, như bạn bè vẫn đùa, nhắc đến lớp chuyên hóa, không thể không nhắc tới “nữ tướng” Phương Anh.

Một mình “quậy” giữa các  đấng nam nhi, ở Phương Anh, người ta nhận ra sự tự tin đáng nể. Năm 2002, khi mới học lớp 11, Phương Anh đã làm nhiều người bất ngờ vì giải ba cô đoạt được tại cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế tổ chức tại Hà Lan. Trong lịch sử các đội tuyển Olympic Hóa học của Việt Nam, người đẹp rất ít có mặt, nhất lại là một người đẹp nhỏ tuổi. Phương Anh là người đầu tiên phá vỡ thông lệ ấy, và không chỉ thế, một năm sau đó, cô đã làm rạng danh Tổ quốc cũng như gia đình bằng một tấm huy chương đã được đổi màu mà bất kỳ thành viên đội tuyển nào cũng mơ ước: Huy chương vàng. Phương Anh nói, không phải lúc nào cô cũng tự tin, nhưng ở cuộc thi này, ngay lúc làm bài xong cô đã biết mình “được” một cái gì đó. Bài thi đã được Phương Anh hoàn thành một cách xuất sắc, bỏ qua điểm yếu của đoàn Việt Nam là rất yếu về thực hành. Và, khi tin mình có tên trong bảng vàng, Phương Anh không hề bất ngờ.

Một mình lên Hà Nội trọ học, hiện Phương Anh đang là sinh viên năm thứ nhất hệ đào tạo cử nhân tài năng ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Lê Huy: Khám phá thế giới computer

Những bí ẩn của thế giới computer bắt đầu được Nguyễn Lê Huy khám phá vào năm lớp 7, khi cậu học trò này  chuyển đến lớp chuyên toán Trường THCS Hùng Vương, Hà Nội. Mới đầu chỉ là mày mò trên chiếc máy tính của mẹ (vốn là một giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội), nhưng rồi sức hấp dẫn của môn học mới đã khiến Huy quyết định ghi tên vào CLB Tin học của Cung Thiếu nhi Hà Nội. Và từ đây, chiếc máy tính đã trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu của cậu “công tử cận”.

Nổi bật ở lớp chuyên tin ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Khả năng tự học và độc lập trong suy nghĩ của Huy đã khiến bạn bè trong lớp cũng như các thầy cô ngạc nhiên và hài lòng. Đáp lại sự hài lòng ấy, ngay từ năm học lớp 11, Huy đã đoạt giải nhất trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi lớp 12 năm 2003. Vài tháng sau, đầy bất ngờ và thú vị, cậu học sinh em út  này đã vượt qua các đàn anh để giành giải vàng duy nhất cho đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic quốc tế tin học. Tương lai, có thể Huy sẽ không chỉ dừng lại đấy mà còn tiến xa, bổ sung vào bộ sưu tập của mình những chiếc huy chương đáng giá.

Bí quyết học của Huy? Rất khiêm tốn: “Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cố gắng tiếp thu những điều thầy cô giảng, tìm hiểu thêm ở tài liệu và học hỏi bạn bè”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo