Việc dùng roi mây đánh học trò ở Trường PTDL Nguyễn Khuyến mới đây không phải là chuyện cá biệt. Xin đơn cử chuyện gia đình chúng tôi có liên quan đến ngôi trường này để rộng đường dư luận.
Năm 1999-2000, gia đình tôi cùng với gia đình ông anh tôi đều cùng xin cho các cháu vào lớp 10, vì mấy năm cháu học cấp 2 các cháu mất căn bản một số môn nên học lực không được khá lắm; mong sao được học trong môi trường này các cháu sẽ tiến bộ hơn. Đang trong lúc mừng chưa dứt thì giữa học kỳ lớp 10, cháu gái tôi (con ông anh) bị thầy Đ. quản nhiệm đánh, cháu không chịu nổi phải xin anh chị tôi chuyển trường cấp tốc... Sự ra đi của cháu là cú sốc lớn cho gia đình chúng tôi. Con tôi vài lần bị thầy véo tai thôi nên gia đình chưa tính đến phương án chuyển trường.
Năm học 2000-2001, con tôi lên lớp 11 nhưng xếp vào học lực yếu nên được phân vào lớp 11A11 do thầy S. làm quản nhiệm, những tưởng trong năm học này sẽ được các thầy dìu dắt kèm cặp con tôi sẽ khá lên. Nào ngờ sau nhiều lần gọi phụ huynh lên quở trách và o ép gia đình chuyển trường thì chính thầy giáo quản nhiệm S. đã đang tâm đánh con tôi đến tím bầm thân thể làm cho gia đình tôi vô cùng căm phẫn. Chúng tôi định đến trường để hỏi cho ra lẽ nhưng tôi đã kiềm chế và nhờ anh bạn tôi làm cán bộ ở Văn phòng 2 Bộ GD-ĐT gọi trực tiếp đến ông Phấn, hiệu phó Trường Nguyễn Khuyến. Sẵn đó ông Phấn thừa nhận việc phản ánh của gia đình là đúng sự thật và hứa sẽ kỷ luật thầy S., con tôi cứ ở lại lớp học cho đến cuối năm. Cuối năm học đó, gia đình chúng tôi xin chuyển cho cháu vào ngôi trường khác mà ở đó người ta không vì thành tích mà đánh đập học sinh một cách dã man, không vì thành tích mà buộc học sinh học yếu lớp 11, 12 phải chuyển đi nơi khác để cuối năm số học sinh còn lại thi đậu tỉ lệ cao. Đây là sự thật 100% không hề có sự bịa đặt để các nhà lãnh đạo giáo dục TP nhận diện bức tranh toàn cảnh của ngành giáo dục TP để mổ xẻ và kịp thời chấn chỉnh.
Tôi là cựu học sinh Trường PTDL Nguyễn Khuyến. Tôi thấy việc giáo viên Trường Nguyễn Khuyến dùng roi mây đánh học sinh là chuyện bình thường ở trường này. Giờ bắt đầu đánh học sinh là thường vào buổi sáng trước mỗi tiết học, sau khi giáo viên quản nhiệm khảo bài, học sinh nào không thuộc hay chưa làm bài là bị nằm lên bàn hoặc hít đất rồi giáo viên dùng roi mây đánh. Nhiều bạn nữ bị đánh không chịu nổi đã khóc. Có một số giáo viên quản nhiệm nữ đã không thể chịu nổi bật khóc khi thấy thầy S. đánh học sinh một cách tàn nhẫn. Cũng phải công nhận tác dụng của những trận đòn roi đó làm học sinh phải sợ và cố gắng học, còn những ai không chịu nổi thì phải ra đi. Điều đó cũng dễ hiểu tại sao năm nào Trường Nguyễn Khuyến cũng có tỉ lệ đậu tốt nghiệp thuộc hạng cao của TP. Một cựu học sinh năm học 1998-2000 (Email: vtechinfo@gmail.com) |
Bình luận (0)