Cách nay hơn bốn tháng, tôi có dịp đến nhà vườn Long Thuận, dù vì công việc chứ không phải để thăm thú nhưng cũng không quên ghi lại vài “pose” hình để làm… bằng chứng.

Đứng trước cây cầu gỗ, bắt qua con mương rộng, bên dưới có hàng ngàn con cá chép các loại.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng cũng không đẹp bằng mình nữa

Có cả cái đồ múc nước bằng gáo dừa đây này

Gian nhà chính được xây toàn bằng gỗ quý và có cả hồ cá xung quanh

Nhìn có vẻ hơi “cải lương” nhỉ?

Cái ụ gỗ to phía trước mặt tôi là chiếc cối giã “cổ xưa” đấy

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng trồng cả lúa và mặc áo dài cho bù nhìn

Nghe nói, chiếc bánh xe bò siêu bền này được gom từ tận các tỉnh miền Trung

Cái lò này là gốm Bàu Trúc đấy nhé!

Tấm cuối cùng trước khi ra về đây.
Bình luận (0)