Trước đây, muốn về Phước Long chỉ có đường quốc lộ 1A và từ đó “tẻ” vào hương lộ lồi lõm, bụi bặm, đầy khó khăn. Nay, với Quản lộ Phụng Hiệp, xe có thể bon bon qua cánh đồng bát ngát.
Thật sảng khoái, dễ chịu khi “chộp” được ảnh mấy con trâu thong thả gặm cỏ, cánh đồng xanh ngút mắt với hàng cột điện cao thế dựng dài, hay một em bé ngộ xinh con của chị chủ quán cóc ven đường…
Còn nữa, khi xe qua mấy cây cầu bê tông có dốc cao, cung đường trước mặt uốn lượn thật đẹp. Và dòng sông quê với bập bềnh lục bình, trái mít nằm sát đất… Có lẽ tất cả những điều đó rất thú vị với dân thành phố.
Mời bạn cùng tôi khám phá Phước Long nhé!.









Bình luận (0)