Phần trình diễn của Hà Anh Tuấn được khán giả mong chờ nhất trong đêm nhạc "Forestival 2025" diễn ra tối 31-5 tại đảo Khê Cốc, thuộc quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình.

Hà Anh Tuấn xuất hiện vào cuối chương trình, khoảng 23 giờ 30 phút.
Khoảng 20.000 khán giả đã khiến không gian của đảo Khê Cốc bùng nổ khi nam ca sĩ xuất hiện vào cuối chương trình, khoảng 23 giờ 30 phút.
Hà Anh Tuấn đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sôi động với "Trốn tìm", "Mơ - Khúc hát chim trời" song ca cùng Đen Vâu và sâu lắng với "Thế thôi".

Nam ca sĩ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc khác nhau
Sau những phút giây cuồng nhiệt, Hà Anh Tuấn không ngại ngần ngồi bệt trên sân khấu và hài hước nói khán giả hãy thông cảm cho mình vì sân khấu quá lớn, khiến anh đi mỏi chân. Đáp lại yêu cầu khán giả hãy hát một đoạn trong lúc mình ngồi nghỉ lấy lại sức của nam ca sĩ, hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát ca khúc "Tháng Tư là lời nói dối của em".

Anh cho hay đã có những giây phút vô cùng đáng nhớ khi đứng trên sân khấu "Forestival 2025"
Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm hạnh phúc khi đã có những giây phút vô cùng đáng nhớ khi đứng trên sân khấu "Forestival 2025". Không chỉ được hát cùng hàng chục nghìn khán giả giữa lòng di sản, anh còn có cơ hội góp sức trong việc trồng rừng, bảo tồn voọc mông trắng.

Đen Vâu và Hà Anh Tuấn
Nam ca sĩ cũng cho hay khán giả cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ quyên góp 500 triệu đồng cho "Save Vietnam's Wildlife" 500 triệu đồng nhằm mục đích tái đàn và bảo vệ loài Voọc mông trắng.
Trước phần trình diễn của Hà Anh Tuấn, không gian di sản đã rất sôi động bởi những nhịp điệu cuốn hút từ DJ 2pillz, dẫn dắt khán giả vào một hành trình âm nhạc đầy năng lượng.

Khán giả cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ quyên góp 500 triệu đồng cho "Save Vietnam's Wildlife" 500 triệu đồng nhằm mục đích tái đàn và bảo vệ loài Voọc mông trắng
Ngay sau đó, bất ngờ lớn và đầy tự hào được tạo nên khi tám giọng hát xẩm từ đất cố đô Ninh Bình cùng nghệ sĩ beatbox tài năng Trung Bảo xuất hiện. Toàn bộ khán giả đã chứng kiến một cuộc đối thoại đầy ngẫu hứng và trân trọng với xẩm - di sản quý giá của đất cố đô Ninh Bình. Câu lạc bộ hát xẩm mang tên Hà Thị Cầu được thành lập tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình, do bà Nguyễn Thị Mận, con gái của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, làm chủ nhiệm.

Ca sĩ Hoàng Dũng mang tới các ca khúc "Đôi mươi", "La bàn", "Cuối tuần", "Phonecert"...
"Forestival 2025" cũng kiến tạo một hành trình cảm xúc đa tầng, được dệt nên từ một thứ tự biểu diễn đầy dụng ý và cuốn hút. Dòng chảy âm nhạc tiếp nối với những tự sự về chông chênh tuổi trẻ của Hoàng Dũng, màu sắc rap, R&B cá tính từ tlinh, và chất nhạc tự tình, mộc mạc của Vũ, trước khi không gian thực sự bùng nổ với năng lượng rock của Chillies Band.

Tlinh mang tới sắc màu âm nhạc cá tính với những bản rap, R&B
Khán giả cũng được đắm chìm trong thế giới âm nhạc đầy biến hóa và thông minh của Vũ Cát Tường, rồi lắng lại cùng những câu chuyện kể bằng giai điệu chạm đến trái tim của Phan Mạnh Quỳnh.
Quang Hùng MasterD cũng đã góp thêm những sắc màu trẻ trung, tươi mới, để rồi tất cả cùng thăng hoa tột đỉnh với những "vần thơ" của Đen…

Đen Vâu mang tới những giai điệu của các ca khúc quen thuộc
Dưới sự sáng tạo cùng điều phối của Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, những bản hit quen thuộc của dàn sao duy mỹ bậc nhất Vpop được "khoác áo mới" thông qua các bản hòa âm phối khí được tính toán kỹ lưỡng, khéo léo tôn vinh tinh thần nguyên bản đồng thời mở ra những chiều không gian cảm thụ mới.

Đen Vâu và Hà Anh Tuấn có màn song ca thú vị
Đặc biệt, một trong những thử nghiệm sáng tạo độc đáo hình ảnh những chú voọc Cúc Phương nhanh nhẹn, biểu tượng của vùng đất không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn "nhảy nhót" sống động ngay trong chính cấu trúc giai điệu, qua những mô-típ âm thanh đặc tả hay nhịp điệu lấy cảm hứng từ tự nhiên.

Quang Hùng MasterD trẻ trung, tươi mới với các ca khúc "Ánh mắt biết cười", "Thuỷ triều"...

Vũ Cát Tường với "Mơ", "Có người", "Vô cực", "Người bình thường", "Từng là".
Bình luận (0)