Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển ASEAN All-Stars trong trận giao hữu tại sân Bukit Jalil (Malaysia), Man United không chỉ bị chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt mà còn vì hành vi ứng xử gây tranh cãi của sao trẻ Amad Diallo, đồng đội.
Cụ thể, khi rời sân, Diallo đã bất ngờ giơ ngón tay giữa hướng về phía khán giả, khiến dư luận Đông Nam Á vô cùng phẫn nộ. Người đồng đội của anh là Alejandro Garnacho cũng thể hiện cử chỉ tương tự trong một bức ảnh chụp với người hâm mộ.
Trong đó, một số ý kiến ban đầu suy đoán rằng Amad bức xúc vì bị gọi là "Diallo" - cái tên từng liên quan đến một vụ điều tra về hồ sơ nhập cư giả khi anh còn thi đấu tại Atalanta. Tuy nhiên, phía Man United đã phủ nhận điều này và cho biết phản ứng trên là vì sự xúc phạm đến mẹ cầu thủ này.

Hành động bộc phát đầy xấu xí của Diallo
Diallo cũng cho biết anh đã bị một nhóm khán giả xúc phạm nghiêm trọng, nhắm thẳng mẹ của mình: "Tôi tôn trọng tất cả mọi người, nhưng không thể chấp nhận ai xúc phạm mẹ tôi. Tôi không nên phản ứng như vậy, nhưng tôi không hối hận" - anh viết trên mạng xã hội X.
Đằng sau hành động tưởng như chỉ là sự thiếu kiềm chế của một cầu thủ chuyên nghiệp, lại là một nỗi đau sâu sắc mà cầu thủ trẻ người Bờ Biển Ngà mang trong lòng: "nỗi đau mất mẹ".
Người hâm mộ cần nhớ, mẹ ruột của Diallo, bà Marina Edwige người đã luôn đồng hành, hỗ trợ anh trên hành trình từ Bờ Biển Ngà sang Ý, đặt nền móng cho sự nghiệp bóng đá của cầu thủ này đã qua đời vào tháng 8-2024. Điều đó để lại một khoảng trống lớn trong trái tim Diallo. Anh từng chia sẻ đầy xúc động một bức ảnh thuở bé với mẹ kèm lời tiễn biệt: "Yên nghỉ nhé mẹ, cầu Allah tha thứ cho mẹ."
Không chỉ mẹ ruột, Diallo vẫn còn người mẹ kế và những chỉ trích nhắm về bậc sinh thành, càng khoét sâu vào nỗi đau và tình cảm của chàng trai trẻ tuổi.

Amad Diallo đã để lại dấu ấn đậm nét ở mùa vừa qua với 10 bàn thắng
Việc bị lăng mạ nhắm vào mẹ đã khiến Diallo không giữ được sự bình tĩnh. Dù hành vi của anh là không phù hợp với chuẩn mực ứng xử chuyên nghiệp, thì cũng không thể bỏ qua hoàn cảnh đặc biệt đang bao trùm cuộc sống của anh.
Dẫu vậy, từ phản ứng mạnh mẽ của người hâm mộ và truyền thông, có thể thấy rằng các cầu thủ - đặc biệt là những gương mặt trẻ như Diallo cần học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Họ không chỉ là vận động viên mà còn là hình ảnh đại diện cho cả một câu lạc bộ, cho những giá trị mà bóng đá mang lại.
Mùa giải vừa qua, Amad Diallo đã để lại dấu ấn đậm nét với 10 bàn thắng dù bị chấn thương, trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Man United. Nhưng hành động bộc phát sau trận thua ASEAN All-Stars đang làm lu mờ phong độ tích cực đó.
Bình luận (0)