Huỳnh Thị Thanh Tuyền đã 2 năm liên tiếp được tuyên dương "Học sinh 3 tốt" của TP HCM. Cô nữ sinh cuối cấp còn được nhận danh hiệu "Cán bộ Đoàn tiêu biểu" của quận Gò Vấp năm 2024 cùng vô số giải thưởng lớn, nhỏ khác. Tuyền còn gây ấn tượng vì luôn hăng hái tham gia các hoạt động phong trào.
Tuyền sớm có đam mê và luôn nỗ lực nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. Cô nữ sinh này và người bạn cùng trường vừa được trao giải nhì Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố năm học 2024-2025, do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tổ chức. Năm học trước đó, cô cũng "ẵm" giải ba ở cuộc thi này.
Thanh Tuyền luôn trân trọng sự quan tâm, dìu dắt của cô Phạm Thị Hồng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo .Ảnh: QUỐC THẮNG
Đề tài lần này của Tuyền có ý nghĩa thực tiễn lớn khi nghiên cứu về "Nomophobia - Hội chứng sợ thiếu điện thoại và trì hoãn học tập: Vai trò trung gian của lo âu xã hội". Tuyền hiện là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi văn, mong muốn theo đuổi ngành luật. Như các cô cậu học trò cuối cấp khác, thời khóa biểu của Tuyền dày đặc. Nhưng nhờ phân bổ thời gian hợp lý, vun bồi năng lượng tích cực mỗi ngày nên Tuyền không quá áp lực. Cô gái gen Z cảm thấy may mắn khi ở trong môi trường học tập sôi nổi, có nhiều bạn tốt, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tuyền rất biết ơn "những người lái đò" vừa giỏi chuyên môn vừa tận tâm với học sinh.
Khi ý tưởng được ủng hộ và hỗ trợ để hiện thực hóa, Tuyền tự tin mang màu áo trường THPT Trần Hưng Đạo đến với các sân chơi lớn, đóng góp vào truyền thống hiếu học của trường.
"Cô Thu - giáo viên chủ nhiệm - thường khích lệ và dạy em về sự trách nhiệm và lòng khiêm tốn. Thầy An - phó hiệu trưởng và thầy Hải - trợ lý thanh niên - luôn đặt lòng tin và trao cho em nhiều cơ hội trải nghiệm quý giá. Cô Lâm - phó hiệu trưởng - luôn dõi theo, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập của chúng em" - Tuyền kể.
Theo Tuyền, mọi thành quả có được là nhờ nỗ lực cá nhân cùng sự dìu dắt, định hướng tận tình của nhà trường và gia đình dành cho cô gái trẻ đang từng ngày khám phá vẻ đẹp của tri thức
Mỗi thầy cô đều là tấm gương sáng mà Tuyền kính yêu. Bên cạnh đó, tình thương của cha mẹ càng tiếp thêm sức mạnh cho cô trò nhỏ. Đó là hành trang vô cùng quý giá ở tuổi 18 của Tuyền để tự tin thực hiện hoài bão tương lai, trở thành công dân có ích, hết lòng phụng sự xã hội.
Bình luận (0)