Vị cố vấn này – Yuri Malin - cho biết thêm không như TT Putin bây giờ, cựu TT Yeltsin rất quan tâm đến những hiện tượng siêu nhiên. Ông tin rằng những người này có thể làm “ô nhiễm tâm linh” ông bằng những thiết bị đặc biệt. Không phải vô cớ mà ông Yeltsin cả tin vào chuyện có vẻ huyền bí đó. Nguyên cớ là có một hôm nhân viên an ninh bỗng phát hiện ra một thiết bị giống như loại nghe trộm trong tòa nhà chính phủ. Song sau khi xem xét kỹ, nó không phải là máy nghe trộm mà là một chiếc ăng-ten định hướng. Theo các chuyên gia về tâm linh học, chiếc ăng-ten này dùng để làm thay đổi tính tình của TT Yeltsin theo hướng có lợi cho địch thủ. Kể từ đó, cơ quan an ninh Nga lập ra phòng “an ninh tâm linh”.
Chuyện sử dụng các thiết bị ngoại cảm không phải là chuyện gì mới lạ vào thời kỳ đầu thập niên 1990. Malin nói có nhiều tư liệu cho thấy hồi thời đó, nhiều ứng cử viên quốc hội được chào mời các dịch vụ ngoại cảm với giá biểu không rẻ chút nào. Ví dụ, thuê dịch vụ bảo đảm an ninh tâm linh cho ứng cử viên trong thời kỳ vận động bầu cử với giá 3.000 USD/tháng. Độc đáo nhất là dịch vụ tác động lên toàn bộ dân cư một thị trấn đi bầu cho ứng cử viên thuê dịch vụ này với giá 2.000 USD!
Chẳng biết những câu chuyện trên đây của Yuri Malin thật hư như thế nào nhưng riêng chuyện khi ông Putin lên làm TT thì phòng an ninh tâm linh tự động biến mất là có thật.
Bình luận (0)