Anh là đồng minh “ruột” của Mỹ, nên có nhiều chính khách đang lên tiếng đề nghị Thủ tướng Blair nên bắt chước Mỹ tổ chức các cuộc tranh luận công khai trên truyền hình trong cuộc tổng tuyển cử ở Anh trong năm tới như cặp đối thủ Bush – Kerry đã làm trong cuộc vận động tranh cử tổng thống vừa qua. Tuyên bố của Ủy ban Bầu cử Anh nói tổ chức tranh luận trên truyền hình sẽ khơi dậy sự quan tâm của công chúng, làm tăng số cử tri đi bỏ phiếu.
Vậy mà Thủ tướng Blair lại không muốn, vì theo ông, tranh cãi như vậy là “vô bổ”. Báo chí Anh biết tỏng lý do tại sao. Đó là vì ông ta chắc chắn sẽ bí, không trả lời được vấn đề hóc búa về vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq, thực tế là không có mà Anh vẫn vin vào để lấy cớ tham gia cuộc chiến của Mỹ. Các vấn đề trong nước ông Blair cũng sẽ khó giải trình. Do đó, ông Blair đã lệnh cho một cố vấn tuyên bố: “Thủ tướng cho rằng tranh cãi trên truyền hình chẳng có ích gì”. Michael Howard, thủ lĩnh Đảng Bảo thủ đối lập, quật lại: “Ông Blair sẽ không có chỗ trốn mà phải tham gia tranh luận. Ủy ban Bầu cử muốn vậy, và dân chúng đòi hỏi như vậy. Nếu ông khước từ, quần chúng sẽ hỏi ông ta sợ gì?”. Charles Kennedy, thủ lĩnh Đảng Dân chủ tự do, nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ ý muốn của dân chúng đòi được thấy và nghe các đối thủ tranh cử chất vấn nhau”.
Cuộc điều tra gần đây cho biết 92% cử tri muốn có tranh luận trên truyền hình trước cuộc bầu cử quốc hội năm tới. Cuộc bầu cử năm 2001, chỉ có 26,4 triệu người Anh tham gia bỏ phiếu, chiếm tỉ lệ 41% cử tri, mức thấp nhất xưa nay.
Chưa biết Thủ tướng Blair có chịu phục thiện, học tập ông bạn đồng minh Mỹ hay không.
Bình luận (0)