Không dừng lại ở miền Nam, Lý Nhã Kỳ tiếp tục đưa dự án “Cầu vồng” ra miền Bắc với mong muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa các em bé có hoàn cảnh kém may mắn.
"Những câu chuyện trong mỗi chuyến đi luôn sống trong tôi. Có em bé đã hỏi rằng: 'Cô ơi, hoa màu gì?', 'Cô ơi, bố mẹ con có đẹp không?' Điều đó thôi thúc tôi buộc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để mang lại nguồn sáng cho các em", Lý Nhã Kỳ chia sẻ. Người đẹp đam mê làm từ thiện từ nhỏ và xem đó là sự nghiệp.
Trong buổi lễ khởi động dự án “Cầu vồng” chiều 18/11, Lý Nhã Kỳ đã bật khóc khi đứng lên phát biểu và kể lại câu chuyện về một bé gái học lớp 8 muốn trở thành nhà văn. Em bé bị ung thư mắt nhưng vẫn cố đi học đến ngày cuối cùng vì muốn ghi lại trong mắt từng hình ảnh, màu sắc của cuộc sống.
Giải thích về những giọt nước mắt, người đẹp cho biết, mỗi lần nói về các dự án từ thiện, cô thấy run hơn cả khi đóng phim. “Nhiều người cho rằng tôi diễn. Theo họ, tôi là diễn viên nên khóc trước công chúng là điều không khó khăn gì. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng, làm từ thiện là điều không dễ. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc vì áp lực và quá nhiều trọng trách, nhưng khi nghĩ lại hình ảnh các em, tôi lại buộc mình phải tiếp tục”, Nhã Kỳ tâm sự.
Không chỉ giúp đỡ các em về kinh phí phẫu thuật, Lý Nhã Kỳ còn trực tiếp tặng quà, nắm tay động viên các em nhỏ, truyền cho các em sự tự tin khi khám bệnh. Cô bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ chuyên gia nhãn khoa Nga với các kỹ thuật mới của Tổ hợp “Vi phẫu mắt” Fyodorov.
Bình luận (0)