“Từ những ngày đầu chuẩn bị đến nay, đội đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Ở trận cuối, chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng để giành vé dự U17 World Cup, nhưng kết quả không như mong đợi. Dù vậy, đây là một trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ” - ông Roland nói vào rạng sáng 11-4 và cho rằng việc vuột vé dự vòng chung kết là một trải nghiệm quý giá cho các học trò.
Dẫn trước UAE, U17 Việt Nam lại để đối thủ gỡ hòa đáng tiếc và mất cơ hội dự World Cup. Ông cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận quyết định với U17 UAE nhưng bóng đá luôn có những bất ngờ.

“Bóng đá luôn chứa đựng những khoảnh khắc nghiệt ngã, đặc biệt ở những phút cuối. Ba trận vừa qua là thử thách lớn khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á. Toàn đội đã cống hiến hết mình, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ” - HLV U17 Việt Nam bày tỏ.
Dù vậy, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông vẫn rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện. “Tôi tin rằng đội xứng đáng với kết quả tốt hơn. Nhưng các cầu thủ còn rất trẻ, và những trải nghiệm từ giải đấu này sẽ là nền tảng quý giá cho sự nghiệp của họ sau này” - HLV Roland nói thêm.
Theo góc nhìn của ông Roland, toàn đội cho thấy sự cải thiện rõ rệt về chuyên môn qua từng trận. Giải đấu này sẽ khơi dậy khát khao cống hiến và khẳng định bản thân trong các cầu thủ. Họ chính là hy vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tối 10-4, U17 Việt Nam và U17 UAE cầm hòa nhau 1-1. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Úc thắng 3-2 U17 Nhật Bản.
Như vậy, U17 Việt Nam và UAE đều không thể giành vé đi U17 World Cup. Trong đó, U17 Việt Nam bất bại cả vòng bảng nhưng xếp cuối với ba điểm, UAE có cùng bốn điểm như Nhật Bản và Úc nhưng thua chỉ số phụ nên xếp thứ 3.
Bình luận (0)