Tuy nhiên, do mặt bằng thuê nên trường không thể nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vì thế việc thu hút và đào tạo học sinh giỏi bị hạn chế.
Đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh
Trước nhu cầu học tập của nhiều học sinh, trường đã tiếp nhận và đào tạo học sinh có học lực khác nhau. Dù vậy, chủ trương của trường là không dạy lệch mà trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản để các em có thể vững bước lên các bậc học cao hơn, phát triển theo chiều sâu nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo trước khi mở rộng quy mô.
Từ năm 2010, trường chuyển về cơ sở mới khang trang hơn ở quận Tân Phú- TPHCM. Cô Trần Thị Thanh Trinh, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên, được mời về làm hiệu trưởng. Nhà trường tiếp tục mời các giáo viên giỏi tham gia giảng dạy, củng cố đội ngũ giáo viên quản nhiệm và quản lý nội trú.
Đa dạng phương pháp giảng dạy theo trình độ học sinh
Căn cứ vào học lực của từng lớp, nhà trường đã phân công giáo viên có phương pháp giảng dạy phù hợp. Các thầy cô cũng điều chỉnh giáo án và cách truyền đạt để học sinh tiếp thu nhanh kiến thức. Nhiều lần trong giờ kiểm tra, giáo viên đồng thời ra nhiều đề bài khác nhau để nắm bắt sự tiến bộ của từng nhóm học sinh.

Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Trong năm học vừa qua, học sinh khối 10 đã tiến bộ rất nhanh dù học lực lúc nhập học còn hạn chế, học sinh khối 11 thi nghề THPT đạt 100% khá giỏi, học sinh khối 12 thi đậu tốt nghiệp THPT 100%. Với sự quản lý chặt chẽ, thấu hiểu tâm lý lứa tuổi nên nhiều học sinh đã thay đổi nhận thức sau thời gian học tập tại trường, các em lớp 12 đã để lại lời tri ân sâu sắc cho cha mẹ và thầy cô.
Trích lời tri ân của học sinh lớp 12: - Em Gia Huy viết: “… Năm lớp 12 đã mang lại cho em nhiều ấn tượng nhất, không chỉ học trong ngôi trường mới sạch đẹp mà còn vì việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Aùp lực lớn của 2 kỳ thi sắp tới khiến em rất mệt mỏi nhưng nhờ sự nhiệt tình của thầy cô đã cho em thêm ý chí để cố gắng vươn lên …”. - Em Quang Ngọc gửi đến cô giáo tiếng Anh: “... Dưới sự dạy dỗ của cô, chúng em tiếp thu được nhiều kiến thức, biết thêm nhiều điều cần thiết cho cuộc sống. Cô không chỉ là một giáo viên giỏi mà còn có cái tâm, hết lòng vì học sinh…”. - Em Minh Nhựt gửi đến cô chủ nhiệm lớp: “Em rất thích nghe cô giảng những bài thơ, bài văn… Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, cô dạy chúng em kỹ năng sống để bước vào đời… Em sẽ cố gắng để cô không thất vọng về em.”. |
Bình luận (0)