icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 900 trận động đất rung chuyển chuỗi đảo ngoài khơi Nhật Bản

Phương Linh

(NLĐO) - Hàng loạt trận động đất đã ảnh hưởng tới nhiều khu vực tại chuỗi đảo Tokara ngoài khơi Nhật Bản suốt một tuần qua, khiến người dân mất ngủ.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại lớn từ loạt động đất, song Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã họp báo khẩn sau một trận động đất mạnh 5,5 độ được ghi nhận vào khoảng 15 giờ 30 ngày 2-7 (giờ địa phương) tại chuỗi đảo Tokara.

Hoạt động địa chấn bắt đầu từ hôm 21-6 và JMA đã ghi nhận tới 900 trận động đất trong khu vực tính đến 16 giờ ngày 2-7. Hơn 50 trận trong số này đủ mạnh để hầu hết người dân cảm nhận rung lắc - Asahi Shimbun đưa tin. Cường độ thấp nhất ghi nhận là 3 trên thang 7 của Nhật.

Người dân đã trải qua động đất liên tục suốt 1 tuần qua. Chia sẻ trên một trang web, cư dân Tokara chia sẻ họ không thể ngủ được và rất mệt mỏi.

Hơn 900 trận động đất rung chuyển chuỗi đảo ngoài khơi Nhật Bản- Ảnh 1.

Akusekijima là hòn đảo núi lửa nhỏ ngoài khơi tỉnh Kagoshima, nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn. Ảnh: Asahi Shimbun

Tối 29-6, chỉ vài phút sau khi nằm xuống, khách tại một nhà trọ ở Akusekijima thuộc chuỗi đảo Tokara đã thấy có gì đó khác lạ. Suốt đêm, họ cảm nhận 20 trận động đất khác nhau. Tiếng kẽo kẹt từ căn phòng gỗ khiến họ mất ngủ.

"Sau rất nhiều trận động đất, tôi cảm thấy mặt đất vẫn đang rung chuyển ngay cả khi mọi thứ đứng im” - Isamu Sakamoto, 60 tuổi, chia sẻ.

Người dân trên đảo vẫn ám ảnh bởi trận động đất mạnh hồi tháng 12-2021, gây ra lở đất. Hiện tại, một số cư dân đã chọn cách sơ tán dù chưa có tòa nhà nào bị sập hay có dữ liệu thương vong. “Rung lắc liên tục có thể làm suy yếu các tòa nhà, nên nếu có động đất mạnh hơn sẽ gây thiệt hại” - bà Sakamoto giải thích.

Akusekijima là hòn đảo núi lửa có 89 người sinh sống, cách thủ phủ tỉnh Kagoshima 250 km về phía nam. Phương tiện di chuyển duy nhất tới đảo là chuyến phà 2 lần/tuần, mất khoảng 10 giờ/chiều. Do không có bác sĩ túc trực trên đảo nên chính quyền sẽ điều trực thăng trong trường hợp khẩn cấp.

Bà Yuki Matsushita - 36 tuổi - là người đứng đầu văn phòng hành chính và giám sát công tác ứng phó với thảm họa. Sau trận động đất năm 2021, bà đã thiết kế "bộ dụng cụ ứng phó thảm họa" gồm danh sách cư dân, điện thoại vệ tinh, radio và máy bay không người lái. “Chuẩn bị sẵn sàng giúp tôi an tâm đi ngủ và tự tin hơn” - bà Matsushita nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể rời đi, trong đó có bà Chizuko Arikawa - 54 tuổi - sống gần biển và điều hành một trang trại chăn nuôi gia súc cùng chồng. “Có tiếng gầm kỳ lạ từ đại dương trước khi động đất xảy ra, đặc biệt vào ban đêm” - bà nói - “Mọi người đều kiệt sức, chúng tôi chỉ muốn mọi chuyện dừng lại”. Bà đang chăm sóc 40 con bò nên không thể sơ tán.

Tại trường học, 14 học sinh vẫn đến lớp. Khi động đất xảy ra trong giờ học, học sinh nhanh chóng đội mũ bảo hiểm.

“Lúc đầu chúng em sợ lắm nhưng giờ thì quen rồi” - một học sinh chia sẻ, cho biết các bạn bắt đầu đoán cường độ từng trận động đất như một trò chơi.

“Chúng em không thể cảnh giác cao độ mãi được nhưng chủ quan thì cũng rất nguy hiểm” - một học sinh khác nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo