Một tên lửa Iran đã đánh trúng Trung tâm Y tế Soroka, bệnh viện chính ở miền Nam Israel, hôm 19-6 và các quan chức nước này cho biết có “thiệt hại nghiêm trọng” tại đó.
Một người phát ngôn của Trung tâm Y tế Soroka, tại TP Beer Sheba, cho biết bệnh viện đã chịu “thiệt hại nghiêm trọng” ở nhiều khu vực khác nhau và đã có người bị thương trong cuộc tấn công. Bệnh viện đã yêu cầu người dân không đến để điều trị.
Bệnh viện này có hơn 1.000 giường và cung cấp dịch vụ y tế cho khoảng 1 triệu cư dân ở miền Nam Israel, theo thông tin trên trang web của bệnh viện.

Ảnh vệ tinh cho thấy lò phản ứng nước nặng Arak hôm 20-3-2025. Ảnh: AP
Cùng ngày, Israel đã tấn công lò phản ứng nước nặng Arak của Iran, theo truyền hình nhà nước Iran đưa tin. Bản tin cho biết “không có nguy cơ phóng xạ nào" từ vụ tấn công.
Truyền thông Iran đưa tin cơ sở này đã được sơ tán và không có thiệt hại nào đối với các khu vực dân sự xung quanh lò phản ứng. Trước đó cùng ngày, Israel đã cảnh báo sẽ tấn công cơ sở này và kêu gọi người dân rời khỏi khu vực xung quanh.
Lò phản ứng nước nặng Arak nằm cách thủ đô Tehran 250 km về phía Tây Nam. Nước nặng giúp làm mát các lò phản ứng hạt nhân, nhưng nó tạo ra plutonium như một sản phẩm phụ – chất có thể được sử dụng trong vũ khí hạt nhân. Điều này sẽ cung cấp cho Iran một con đường khác để chế tạo bom hạt nhân bên cạnh việc làm giàu uranium, nếu nước này lựa chọn làm thế.
Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới, Iran đồng ý thiết kế lại cơ sở này nhằm xoa dịu những lo ngại về việc phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tên lửa Sejjil của Iran lần đầu tiên được sử dụng để tấn công Israel trong cuộc xung đột hiện nay. Ảnh: Tasnim News
Theo AP, quân đội Israel cho biết thêm đợt không kích hôm 19-6 còn nhắm vào thủ đô Tehran và các khu vực khác của Iran, nhưng không nói rõ chi tiết. Sau đó, họ thông báo rằng Iran đã phóng một loạt tên lửa mới vào Israel và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
Đây là ngày thứ 7 cuộc xung đột Israel - Iran diễn ra. Tờ The Washington Post hôm 18-6 cho biết mức độ dữ dội của các đợt tấn công dồn dập từ Iran dường như đang giảm khi nước này dần cạn kiệt kho dự trữ.
Sau khi phóng hơn 150 tên lửa trong đêm đầu tiên của cuộc xung đột (13-6), Iran chỉ phóng một loạt khoảng 10 tên lửa vào chiều 17-6 (giờ địa phương).
Các quan chức tình báo Israel ước tính rằng Iran có khoảng 2.000 tên lửa có khả năng bay xa tới hơn 1.900 km để tấn công Israel. Tuy nhiên, một phần đáng kể trong số đó đã bị phá hủy ngay khi các đặc vụ bí mật của Israel tại Iran cùng với các chiến đấu cơ của họ tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào rạng sáng ngày 13-6, mở màn cho cuộc xung đột.
Kể từ đó đến nay, các quan chức quân đội Israel cho biết Iran đã phóng khoảng 400 tên lửa từ kho vũ khí còn lại của mình, và các đợt không kích của Israel đã tiêu diệt được 120 bệ phóng tên lửa của Iran, tức khoảng 1/3 tổng số bệ phóng.
Dù vậy, với nhịp độ tấn công hiện tại của Iran, Israel chỉ có thể duy trì mức độ phòng không như hiện nay trong vòng 10 đến 12 ngày nữa nếu không được Mỹ tiếp tế hoặc không có sự can thiệp sâu hơn từ lực lượng Mỹ.
Chưa hết, Israel phải tốn nhiều tiền cho việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Theo truyền thông Israel, chi phí cho hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này có thể lên tới 285 triệu USD mỗi đêm.
Bình luận (0)