Chúng tôi tìm đến nhà cụ Thanh vào ngày 13-2, đúng lúc cụ còn đang “say” giấc ngủ trưa. Tiếp chúng tôi, ông Phạm Văn Hữu, người con trai thứ ba của cụ Thanh, năm nay cũng đã bước sang tuổi 71, cho biết: “Dạo này cụ vẫn ăn ngủ khỏe mạnh, đi lại bình thường, có điều cụ đã bị lãng tai và ít giao tiếp với người lạ”. Bước đến bên giường cụ, ông Hữu gọi to: “Má ơi, có các cháu tới thăm nè!”. Phải gọi đến 3 lần, cụ mới thức giấc. Có lẽ nhận thấy chúng tôi là... người lạ, cụ chỉ nhìn đăm đăm rồi vội ra nhà sau rửa mặt, sau đó quay về vị trí cũ tiếp tục “theo dõi” câu chuyện giữa chúng tôi với ông Hữu.
Ông Hữu kể lại: Cụ Thanh sinh ra và lớn lên tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đến tuổi đôi mươi, cụ lập gia đình với ông Phạm Văn Lẵm và theo ông về sống tại huyện Chợ Mới, An Giang cho đến nay. Cụ sinh được tất cả 9 người con nhưng chỉ 4 người con còn sống sót, trong đó có ông Hữu. Vì cả hai bên gia đình đều thuộc diện nghèo, nên từ ngày lập gia đình, cụ Thanh phải tần tảo quanh năm với công việc làm mướn, làm thuê cho người khác để nuôi chồng và con (vì cụ ông có đến 3 đời vợ). Thời ấy, cụ được xem là một trong những người phụ nữ cấy lúa giỏi nhất vùng Chợ Mới. Sau ngày miền
Khi chúng tôi hỏi về những giấy tờ chứng minh cụ bà đúng với cái tuổi 114, ông Hữu cho biết, do nhiều lần sửa chữa nhà (vì lũ), nên giấy chứng minh thư của ông và cả bà cụ đều bị thất lạc, duy nhất chỉ còn lại sổ hộ khẩu do cụ Thanh đứng tên. Giải đáp vấn đề này, ông Lê Thanh Bằng, Trưởng Công an xã Nhơn Mỹ, thừa nhận: Căn cứ vào các loại giấy tờ có liên quan đến năm sinh của cụ Thanh do chính quyền Sài Gòn cấp trước năm 1975, năm 1999, công an xã đã cấp hộ khẩu mới cho gia đình cụ và cụ trực tiếp là người đứng tên chủ hộ với năm sinh 1890. Ngoài ra, Ban Liên lạc Người cao tuổi tỉnh An Giang và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng đã công nhận và nhiều lần tổ chức mừng đại thọ cụ. Lần gần đây nhất là vào dịp Tết Nguyên đán năm 2003, cụ Thanh và cụ ông Đoàn Văn Chấn (năm nay 110 tuổi), người cùng xã, vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng phần quà mừng thọ là một xấp vải lụa Hà Đông. Còn theo ông Nguyễn Văn Ven, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, đồng thời là người cháu họ của cụ ông Đoàn Văn Chấn, khẳng định: Ông Chấn và những người cao tuổi nhất ở vùng Chợ Mới còn sống đến ngày hôm nay đều có chung một ý kiến rằng cụ Thanh đúng với cái tuổi 114. Và như vậy, cụ Thanh chắc chắn sẽ là người cao tuổi nhất hành tinh cần được Guinness ghi nhận. Bởi cuối năm 2003 vừa qua, AFP loan tin cụ bà Mitoyo Kawate (người Nhật Bản), được sách Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 114.
Bình luận (0)