
Thị trưởng thành phố Ordu - ông Orhan Duzgun - xác nhận việc thiên thạch rơi và vụ việc đã được camera giám sát của thành phố ghi lại.
Thị trưởng Duzgun cho biết vị trí chính xác mà thiên thạch rơi xuống đang được làm rõ.

Thiên thạch đã rơi xuống biển trong đêm, ánh sáng chói lọi xuất hiện trên bầu trời và có tiếng nổ phát ra khá lớn. Khi thiên thạch rơi xuống, người dân gần đó đã cảm nhận được rung động khiến mọi người hoảng sợ, có nhiều người còn lo lắng cho rằng đó là “sự bắt đầu của ngày tận thế”.
Trước đây, đã có rất nhiều thạch có hình dạng kỳ lạ như tác phẩm điêu khắc trừu tượng, số khác lại mang những câu chuyện kỳ bí thú vị được tìm thấy.

Một thiên thạch có hình dạng như khuôn mặt của nhân vật trong bức hoạ “Tiếng thét” của danh họa người Na Uy Edvard Munch. Thiên thạch này là một phần của trận mưa thiên thạch khổng lồ Gibeon xuống Namibia hàng ngàn năm trước.

Một thiên thạch kỳ lạ khác được tìm thấy ở sa mạc Gobi tại Trung Quốc. Thiên thạch Pallassite có cấu tạo một nửa là sắt nickel, một nửa là olivin.

Năm 1492, một thiên thạch được xem như có nguồn gốc từ Chúa Trời rơi từ trên trời xuống thành phố Ensisheim, Alsatian, Pháp.
Bình luận (0)