Thực ra, đó là một câu trả lời sai. Nói đúng ra, Trái đất là của tất cả các sinh vật có trên hành tinh này. Hiện nay các nhà khoa học mới tạm ước tính trên Trái đất có khoảng từ 2 đến 40 triệu loài động vật, trong đó người ta chỉ mới phát hiện được chừng vài trăm ngàn loài mà thôi.
Trước khi loài người xuất hiện, đã có một số loài động vật do không thích ứng với sự biến đổi của môi trường thiên nhiên mà dần dần bị diệt vong, trong đó ví dụ rõ ràng nhất là loài khủng long. Đồng thời cũng có nhiều loại động vật mới khác không ngừng xuất hiện. Người là một loài động vật non trẻ, nhiều nhất mới xuất hiện cách đây chừng 4 triệu năm. Lịch sử của loài người hiện đại chúng ta thì lại càng ngắn hơn.
Con người dã man hay văn minh?
Từ sau khi khủng long bị diệt vong, các loài động vật trên Trái đất đã trải qua 5 lần diệt vong quy mô lớn, đều là do nhân tố thiên nhiên gây ra. Thế nhưng giờ đây các loài động vật lại sắp sửa đứng trước nguy cơ diệt vong lần thứ 6, do chính loài người gây ra! Tại sao trong lịch sử hiện đại của Trái đất lại có thể xảy ra một đại bi kịch như vậy? Ở đây có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chính là do loài người luôn cho rằng mình ưu việt hơn các loài động vật khác.
Tuy tuổi đời của nhân loại mới có 4 triệu năm, trẻ hơn nhiều so với gấu, hổ, rắn rết và phần lớn các động vật khác, nhưng loài người chúng ta bao giờ cũng tự cho mình là chúa tể muôn loài, là chủ của Trái đất. Nhiều người trong chúng ta không biết hoặc không chịu thừa nhận một sự thật: Thực ra chúng ta cũng chỉ là một loài trong muôn loài động vật mà thôi.
Chính là do có cái cảm giác ưu việt ấy mà con người ngày càng thiếu đồng tình với các động vật khác. Ngay cả đối với loài động vật có quan hệ rất gần gũi với loài người, như loài tinh tinh, khỉ chẳng hạn, chúng ta cũng rất ít có tình cảm anh em với chúng. Nếu trong thời kỳ nguyên thủy dã man, vì để sinh tồn, loài người không thể không săn bắt ăn thịt các động vật khác – chuyện ấy có thể tha thứ, thế thì trong thời đại văn minh cực thịnh hiện nay, con người vẫn cứ tùy thích săn bắt, giết chóc nhiều loài động vật khác, nhất là động vật hoang dã – hành động này chỉ có thể coi là hành động dã man không thể dung thứ.
Loài người có thật sự là chủ nhân duy nhất của Trái đất này không? Sự khác biệt giữa nhân loại với các loài động vật khác có lớn tới mức như chúng ta tưởng tượng hay không? Chính sự khác biệt trong tưởng tượng đó làm cho chúng ta cảm thấy con người ưu việt hơn muôn loài.
“Quyền con người” cho tinh tinh
Điều đáng an ủi chúng ta là giờ đây các nhà khoa học đã bắt đầu đòi cho loài tinh tinh được hưởng “quyền con người”.
Chủ trương nói trên khiến người ta bất giác nghĩ tới một bộ phim nổi tiếng có tên “Trái đất của loài tinh tinh”, kể chuyện sau đây vài thế kỷ, có 3 nhà du hành vũ trụ trở về Trái đất. Khi ấy, chủ nhân mới của hành tinh này là giống tinh tinh, chúng đua nhau đuổi bắt họ, chẳng khác gì cảnh hiện nay chúng ta săn bắt loài tinh tinh và nhiều loài động vật khác.
Ba nhà du hành vũ trụ bị bắt, một người bị nhốt vào vườn bách thú để làm vật trưng bày, một người bị đóng đinh lên tường viện bảo tàng tự nhiên làm tiêu bản; người thứ ba bị nhốt vào một phòng thực nghiệm để các tinh tinh kia dùng làm vật thí nghiệm y học! Cuối cùng may sao, người bị nhốt ở vườn thú tìm cách trốn được và bay ra khỏi Trái đất, nhờ đó mà thoát chết.
Một nhà khoa học Úc từng dự thảo “Tuyên ngôn về loài tinh tinh” yêu cầu loài người dành cho loài động vật này “quyền sinh tồn”, phải “bảo vệ tự do” cho chúng, “cấm hành hạ thân xác chúng”. Một số nhà khoa học nổi tiếng đã ký tên dưới tuyên ngôn này. Tác giả tuyên ngôn dự định đến thời điểm thích hợp sẽ nêu tuyên ngôn này ra trước Liên Hiệp Quốc. Ông nói: Trước đây chúng ta quá nhấn mạnh sự khác biệt giữa con người với tinh tinh, coi nhẹ sự giống nhau giữa hai loài động vật này. Bao lâu nay nhân loại chưa từng dành cho loài tinh tinh “quyền sinh tồn” bình đẳng với loài người; tình trạng này sẽ “không thể kéo dài quá lâu nữa”.
Mọi người đều biết, 5 triệu năm trước, loài người chúng ta với loài hắc tinh tinh là cùng một nhà, cùng một tổ tiên mà ra cả. Gien di truyền của con người với hắc tinh tinh chỉ khác nhau có 1,6% mà thôi... Tinh tinh biết dùng các công cụ, lại có thể học được cách dùng tay ra hiệu để trao đổi suy nghĩ với con người. Chúng còn biết đánh lừa, biết ném đá, biết săn bắt các loài động vật khác một cách có kế hoạch, biết cai trị các đồng loại nhỏ yếu hơn, lại còn biết đánh nhau với các đồng loại khác. Có thể nói, loài động vật này có các ưu điểm và khuyết điểm cơ bản như của loài người.
Hiện nay số người phản đối chủ trương nói trên đông hơn rất nhiều so với số người ủng hộ. Phái phản đối nói, nếu dành nhân quyền cho loài tinh tinh thì nên giải quyết ra sao với loài khỉ? Đã cho khỉ được hưởng nhân quyền rồi, còn loài rắn, loài sói... nữa thì sao? Chẳng lẽ cuối cùng cả đến ruồi nhặng cũng được chia sẻ quyền lực với chúng ta hay sao? Thế nhưng những người ủng hộ thì khăng khăng nói: Tất cả các loài động vật đều hoàn toàn như loài người, đều là chủ nhân của Trái đất. Nếu nhân loại không muốn cùng sống chung với chúng thì chỉ có thể cùng bị hủy diệt với chúng. Chỉ có bảo vệ các giống vật bè bạn của loài người - các loài động vật trên Trái đất này - thì loài người mới có thể sinh sống lâu dài trên hành tinh xanh này.
Bình luận (0)