Sau một thời gian chờ đợi căng thẳng, cuối cùng khói đen cũng xuất hiện vào lúc 21 giờ 5 phút tối ngày 7-5 (tức 2 giờ sáng 8-5 theo giờ Việt Nam).
Điều đó cho thấy đồng nghĩa với việc các hồng y chưa bầu được vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo, sau hơn 3 giờ diễn ra mật nghị đầu tiên của các hồng y.

Làn khói đen xuất hiện tại ống khói trên nóc Nhà nguyện Sistine vào khoảng 21 giờ tối 7-5. Ảnh: Independent
Như vậy, mật nghị sẽ tiếp tục vào ngày 8-5 và chỉ kết thúc khi tìm được người kế nhiệm Giáo hoàng Francis, người đã qua đời vào tháng trước ở tuổi 88.
Cụ thể, các Hồng y sẽ tiếp tục tiến hành hai lần bỏ phiếu trong buổi sáng ngày 8-5 vào lúc 10 giờ 30 phút và 12 giờ (khoảng 15 giờ 30 phút và 17 giờ theo giờ Việt Nam).
Nếu bầu chọn được Giáo hoàng, khói trắng sẽ ngay lập tức xuất hiện. Ngược lại, khói đen sẽ bốc lên.
Sau 2 lần bỏ phiếu buổi sáng vẫn chưa chọn ra tân Giáo hoàng, các Hồng y sẽ tiếp tục bỏ phiếu 2 lần vào buổi chiều cùng ngày, vào lúc 17 giờ 30 phút và 19 giờ (tức 22 giờ 30 phút ngày 8-5 và 0 giờ ngày 9-5 theo giờ Việt Nam).

Quảng trường Thánh Peter chật kín người. Ảnh: The Guardian
Theo mô tả của tờ The Guardian, Quảng trường Thánh Peter chật kín người với khoảng hơn 45.000 người, mặc dù dự kiến sẽ không bầu được Giáo hoàng mới vào ngày đầu tiên.
Sau 21 giờ (giờ địa phương), trời quá tối nên không thể nhìn thấy ống khói, vì vậy hầu hết mọi người đều hướng mắt vào màn hình lớn. Mục sư Mac Bean, 27 tuổi, đến từ Zimbabwe, nói với The Guardian: "Tôi tự hỏi sao đợi lâu thế? Nhưng sau đó nghĩ không có Giáo hoàng mới sau lần bỏ phiếu đầu tiên là chuyện bình thường".
Khói đen bốc lên từ Nhà nguyện Sistine, chưa chọn được tân Giáo hoàng
Bà Cinzia Caporali và chồng, đến từ Tuscany, đến Rome vừa để viếng thăm lăng mộ của Giáo hoàng Francis vừa háo hức chờ đợi để biết ai sẽ là Giáo hoàng tiếp theo. "Tôi hy vọng đó sẽ là sự tiếp nối của Giáo hoàng Francis" – bà Cinzia Caporali nói.
Trong khi đó, bà Lucy và chồng, hai người Philippines đang sống tại Anh, đã theo dõi toàn bộ lễ tuyên thệ của các hồng y, cho đến khi Giám mục Diego Giovanni Ravelli ra lệnh "extra omnes" (Tất cả ra ngoài), khép lại cánh cửa của Nhà nguyện Sistine và bắt đầu lần bỏ phiếu đầu tiên bầu chọn ra Giáo hoàng.
Bà Lucy nói với NBC News: "Tôi vẫn còn run rẩy; đó là khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Khi tôi thấy cánh cửa (Nhà nguyện Sistine) đóng lại, tôi nghĩ rằng giờ thì mọi chuyện đều nằm trong tay Chúa. Thật là thời khắc xúc động, khó có thể diễn tả bằng lời".
Chồng của bà Lucy bày tỏ thêm: "Thật thú vị khi có những ứng viên đến từ Philippines tại kỳ Mật nghị này. Chúng tôi rất mong chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, như vợ tôi đã nói, tất cả đều thuận theo ý Chúa".
Bình luận (0)